Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:7-11

 

Xin ông nhường chỗ cho vị này.  (Lu-ca 14:9)

 

          Đọc thoáng qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cảm tưởng như Chúa Giê-su đưa ra một lời khuyên thực tế cho những ai được mời đến dự tiệc.  Thay vì bạn kiếm chỗ ngồi danh dự để rồi phải ngượng ngùng khi có vị khách mời thế giá hơn đến và bạn phải nhường chỗ, thì lúc ban đầu bạn hãy kiếm một chỗ thấp hơn, âm thầm hy vọng chủ nhà sẽ mời bạn lên chỗ “cao hơn” vì đó thực sự là chỗ của bạn.  Quả là một mánh mung và nó cũng được việc trong nhiều hoàn cảnh.  Nhưng nếu đọc những dòng này theo cách đó, kết quả thực sự không phù hợp với đức khiêm nhường Ki-tô giáo.  Đó chỉ là những vẻ bề ngoài và tìm thế giá trước mặt người khác thôi.

          Chắc chắn đấy không phải là điều Chúa Giê-su chủ trương.  Chắc chắn có một cách suy nghĩ khác để nhìn về điều ấy.  Chúng ta tưởng tượng như mình đang nhường “chỗ của chúng ta” cho một vị tổng thống, một chủ tịch công ty, một nghệ sĩ nổi tiếng hay một minh tinh màn ảnh.  Nhưng giả sử người ta xin bạn nhường chỗ danh dự của bạn cho một người vô gia cư lang thang.  Hoặc cho một em nhỏ sắp chết đói ở một nước trong thế giới thứ ba.  Hoặc cho một thiếu niên chưa từng biết gia đình là gì và được nhận làm con nuôi.  Hoặc cho một nạn nhân của bạo lực gia đình.  Hoặc cho một người di dân không được gia đình nâng đỡ. Bạn sẽ nhanh chóng và tự ý nhường chỗ cho họ như thế nào?

          Dĩ nhiên những người này đích thực là những kẻ Chúa Giê-su đồng hóa với họ.  “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mát-thêu 25:40).  Nhường chỗ danh dự cho một người như thế, hoặc đặt nhu cầu của họ lên trên nhu cầu của bạn và phục vụ họ như bồi bàn phục vụ khách hàng tại một nhà hàng sang trọng, đó thực sự là tôn kính Đấng xứng đáng ngồi chỗ cao nhất.  Đó là phục vụ và tôn kính Đấng đã trút bỏ vinh quang và nhận lấy chỗ hèn hạ nhất của thân phận nô lệ để cứu độ chúng ta (Phi-líp-phê 2:7).

          Hôm nay, bạn hãy nhìn ra ngoài xem có người nào Chúa muốn mời bạn hãy nhường chỗ thoải mái và danh dự của bạn cho họ không.  Một người nào đó có thể bạn gặp trên đường để bạn phục vụ họ, hoặc là bằng một hành vi quảng đại, một lời nói khích lệ, hay một lời tha thứ.  Bạn hãy nhường chỗ của bạn cho người ấy!  Bạn hãy khiêm tốn, rồi Chúa sẽ mời cả bạn lẫn người kia lên chỗ cao hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nhường chỗ của Chúa ở trên trời để trở nên kẻ tôi tớ phục vụ con và để chết vì tội lỗi con.  Xin Chúa mở mắt con và tâm hồn con trước những nhu cầu của các người chung quanh con”.