Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

 

Lễ kính thánh Si-mon và Giu-đa Tông Đồ

 

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 2:19) 

         

          Một nhóm cầu nguyện họp nhau lại để cầu nguyện cho một người bị tai nạn xe hơi rất nặng, dù bác sĩ tiên đoán này nọ, người ấy vẫn ra khỏi bệnh viện và về nhà không một vết thương trầm trọng.  Một nhóm hoạt động xã hội của giáo xứ đã tụ tập lại để giúp đỡ những nạn nhân gặp thiên tai, và mỗi buổi chiều các thành viên trong nhóm đem đồ ăn họ nấu ở nhà đến cho các nạn nhân suốt bốn tuần lễ.  Một gia đình không con quyết định nhận làm con nuôi một em bé mồ côi từ nước ngoài và sau đó còn nhận thêm bốn em nữa!

          Có mẫu số chung nào trong những câu chuyện này?

          Chúng ta có câu trả lời khi đọc những lời thánh Phao-lô hôm nay.  Gọi chúng ta là “người nhà của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 2:19), thánh Phao-lô không ám chỉ từng cá nhân.  Nhưng ngài muốn nói chúng ta là một cộng đồng “được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí” (2:22).  Chính hình ảnh “cùng với những người khác” là nòng cốt viễn tượng của Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta, nghĩa là để chúng ta sống như một dân tộc trong Người.  Viễn tượng ấy được so sánh như việc chúng ta cùng nhau xây dựng một ngôi thánh đường nguy nga cao lên tận trời.  Mỗi tín hữu tuy chỉ là một viên đá trong tòa nhà, nhưng liên kết với nhau, nâng đỡ nhau, thì chúng ta đã phản ánh sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa rồi.

          Quả thực Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những ân huệ tuyệt vời.  Nhưng những ân huệ này không hoạt động riêng rẽ.  Có những việc chúng ta không thể làm tự sức mình và đó chính là cách Chúa đã an bài.  Người muốn chúng ta học biết làm sao cùng nhau hành động và lệ thuộc vào nhau.  Bản chất sa ngã sau tội nguyên tổ bảo chúng ta tự mãn, nhưng Lời Chúa lại bảo chúng ta khác:  “Bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một… Anh em là thân thể Đức Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 12:20.27).

          Đoạn Kinh Thánh hôm nay nói với bạn điều gì?  Nếu bạn đã là một thành viên trong nhóm phục vụ hoặc cầu nguyện, có lẽ Chúa đang biết ơn bạn về việc bạn dấn thân và Người khích lệ bạn hãy tiếp tục.  Nếu bạn cảm thấy như có gì tách rời với Giáo Hội, có lẽ Chúa Thánh Thần đang gọi bạn tiến thêm một bước nữa để dấn thân hơn.  Như Chúa đã có kế hoạch cho riêng bạn, Người cũng có một kế hoạch để bạn làm chi thể của thân thể Người!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gọi con làm chi thể của Nhiệm Thể tráng lệ gồm các tín hữu Chúa!  Xin giúp con biết quý trọng anh chị em trong đức tin.  Xin Chúa giúp con biết yêu mến và phục vụ họ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần”.