Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 6:1-9

 

Hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.  (Ê-phê-xô 6:1)

 

          Rất ít cha mẹ có vấn đề đối với những lời của thánh Phao-lô ở đây.  Hết thảy chúng ta đều thấy thật là quan trọng việc tập tành và giữ gìn con cái, sao cho chúng học biết tuân phục quyền bính, kính trọng sự khôn ngoan của người lớn và để cho lương tâm chúng được đào tạo do những người yêu thương chúng nhất đời.

          Nhưng mặc dù chúng ta đồng ý sự vâng lời là một nhân đức quan trọng lại còn cần thiết nữa, vậy mà bao nhiêu người trong chúng ta lại phải vật lộn với ý niệm vâng phục Chúa?  Hoặc với ý niệm tùng phục lẫn nhau trong tình yêu thương mà thánh Phao-lô đã đặt vào trọng tâm của giao ước hôn nhân (Ê-phê-xô 5:21-28)?

          Người ta có thể dễ dàng coi vâng lời như là một gánh nặng hoặc cấm đoán, như một thứ làm cản trở tự do và phát triển.  Nhưng nếu nghĩ đến tầm quan trọng của việc con cái phải học vâng lời, chúng ta có thể thoáng nhận ra giá trị của nó cả trong những mối tương quan của người lớn nữa.

          Tự cốt lõi, vâng lời là bề mặt khác của tình yêu.  Người chồng và người vợ tuân phục lẫn nhau nếu họ biết rằng họ có thể tin tưởng nhau và họ sống cho lợi ích của nhau.  Họ sẽ hy sinh đời sống cho nhau, vì họ không muốn điều gì khác hơn là tôn trọng và phục vụ lẫn nhau.  Cũng thế, chúng ta muốn tuân phục giới răn Chúa khi chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót, ân sủng và tình yêu của Người trong cuộc sống chúng ta.  Bạn hãy nhớ:  Chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa Giê-su vâng phục Cha Người, cũng chính vì yêu thương chúng ta nên Người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.

          Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na đã viết:  “Ôi, ngọt ngào và vinh hiển thay đức vâng lời là nhân đức chứa đựng mọi nhân đức khác!  Vì đức vâng lời sinh ra từ đức ái và là nền móng cho đá tảng của đức tin.  Đức vâng lời là nữ hoàng, nên ai kết hôn với đức vâng lời sẽ không gặp điều xấu xa, mà chỉ thấy bình an và yên nghỉ”.  Ước gì tất cả chúng ta đều biết rằng bình an và yên nghỉ nảy sinh từ cuộc sống vâng phục Chúa và vâng phục lẫn nhau!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con hiểu được giá trị của đức vâng lời,  xin ban cho con ơn theo gương khiêm nhường vâng phục của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy làm cho lòng mến Chúa của con sâu xa thêm, để con bắt đời con phải hoàn toàn vâng phục Chúa hơn”.