Thứ Ba tuần 31 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 3:1-9

 

Lễ các Linh hồn

 

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.  (Khôn Ngoan 3:1)

 

          Trong ngày kính nhớ các thánh, Chúa muốn chúng ta hãy chú ý tới hết thảy những ai đã mang dấu ấn đức tin bước vào cuộc sống vĩnh cửu trước chúng ta.  Còn ngày lễ các Linh hồn là ngày tôn kính những người chúng ta biết và yêu thương cùng với rất nhiều người khác nữa, họ là những người có đời sống Ki-tô hữu gương mẫu và chỉ có mình Chúa biết lòng tin của họ.  Mỗi người có một con đường độc đáo, nhưng tất cả đều chung một điều, là họ đã đối diện với đau khổ trong cuộc sống.  Tóm lại, đó là điều mọi người đều chia sẻ!

          Có thể hiểu được hầu hết chúng ta đều nhìn đau khổ cách tiêu cực.  Nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một viễn tượng.  Nó bảo chúng ta rằng kẻ khờ dại coi cái chết là thảm kịch cuối cùng, còn người khôn ngoan lại hiểu rằng những ai chết ở trong tay Chúa thì đó mới là khởi đầu mà thôi.

          Hết thảy chúng ta đều biết có những người tâm hồn và niềm hy vọng của họ đã bị thu hẹp lại vì đau khổ và thử thách cuộc đời.  Có lẽ họ đã trở nên cay đắng và giận dữ.  Có thể họ cảm thấy nghẹn ngào vì mặc cảm tội lỗi hoặc hối tiếc.  Một số người kẹt cứng trong thái độ “giả như”, nên không thể tiến lên vì họ thấy niềm hy vọng tan như mây khói đến gần và mình thì xa cách với bàn tay thương xót của Chúa.

          Tuy nhiên có nhiều tín lữu lại để cho đau khổ giúp họ yêu mến Chúa sâu xa hơn và tín thác Chúa mạnh mẽ hơn.  Gạt sang một bên những lo âu và chán nản, họ đã hướng tâm hồn mình vào tình yêu của Chúa và sự hiện diện của Người bên cạnh họ trong mọi hoàn cảnh.  Họ đầy lòng biết ơn Chúa vì mọi ơn lành trong cuộc sống, và họ sẵn sàng bước qua mọi thử thách của họ để đến an ủi những người chung quanh.

          Bạn sẽ ứng xử thế nào khi đời bạn gặp đau khổ?  Hoặc nói đúng hơn, bạn sẽ đối phó làm sao với những thử thách bạn đang đối diện ngay lúc này?  Bạn đừng để chúng đánh gục bạn hoặc làm cho bạn tự đóng kín.  Nhưng bạn hãy để chúng trở thành những cơ hội giúp tâm hồn bạn hoàn toàn hướng về Chúa hơn, vì Người yêu thương chúng ta và làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người (Rô-ma 8:28).  Bạn hãy nhớ:  bất kể hoàn cảnh o ép thế nào chăng nữa, bạn cũng luôn luôn được tự do để yêu mến Chúa và nhận lãnh tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng chăn chiên lành của con.  Con tin rằng Chúa ở với con ngay cả khi con đang ở dưới thung lũng sâu”.