Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 4:10-19

 

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.  (Phi-líp-phê 4:13)

 

          Một bà mẹ trẻ đang cố gắng kiên nhẫn với bầy con thơ sau một đêm mất ngủ để chăm sóc cho đứa bé đau ốm.  Một người quản lý văn phòng tranh thủ để làm xong công việc ở hạn chót.  Một bệnh nhân ung thư kiên trì chờ đợi làm hóa trị lần tới.  Một người săn sóc bệnh nhân vẫn cố gắng giúp cho bà mẹ già được thoải mái.

          Biết bao nhiêu trường hợp giống như vậy nữa.  Hết thảy chúng ta đều bị thử thách nhiều lần với những tình huống trắc nghiệm giới hạn thể chất, cảm xúc và tinh thần của chúng ta.  Chắc chắn thánh Phao-lô cũng trải qua như thế.  Người phải chịu cảnh đắm tàu, đánh đòn và bị cầm tù, cùng với việc sứ điệp rao giảng của ngài bị anh chị em đồng bào chối từ.  Thế nhưng ngài biết rằng Chúa ban cho ngài sức mạnh ngài cần có để chu toàn ơn gọi.

          Một cách ngắn gọn và mạnh mẽ, lời nói này của ngài nhắc nhở chúng ta hãy hướng về Chúa và cậy trông vào nguồn ơn của Người.  Lời ấy bảo chúng ta rằng Chúa có thể ban cho chúng ta sức mạnh chúng ta cần để sinh tồn và phát triển trong những lúc khó khăn.  Hơn nữa, lời ấy còn có thể giúp chúng ta không chỉ những lúc chúng ta gặp cơn khủng hoảng, nhưng trong cả những tình huống chúng ta bắt đầu thấy nghi ngờ chính mình hoặc khả năng chu toàn ơn gọi của chúng ta.

          Vì thế thật là quan trọng cần phải giữ lời Chúa trong lòng trí chúng ta.  Khi đọc, cầu nguyện và học thuộc những câu Kinh Thánh, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần có cơ hội viết chúng vào trái tim chúng ta.  Thế là chúng trở thành một phần con người chúng ta, hướng dẫn lối sống chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy mục đích, tỏ ra cho chúng ta thấy tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.  Quả thực, Kinh Thánh phát sinh sức mạnh biến đổi chúng ta tự trong tâm hồn!

          Một cách để giữ lời Chúa nằm ngay trên trán chúng ta, đó là viết xuống mỗi ngày câu Kinh Thánh nào bạn tâm đắc nhất.  Suốt ngày, bạn hãy để câu Kinh Thánh ấy ở chỗ nào nhìn thấy được trong nhà hoặc văn phòng của bạn.  Khi bạn chất thêm Kinh Thánh vào nhà kho tâm linh bạn, bạn sẽ thấy bạn thường đặt mình vào những đoạn Kinh Thánh trong những lúc quan trọng, có thể khi bạn đang bị cám dỗ, khi bạn thấy sợ hãi hoặc lo lắng, hay ngay cả khi bạn muốn chúc tụng Chúa vì tình yêu Người dành cho bạn.  Chúa luôn nói với bạn trong Lời của Người.  Vậy bạn hãy tiếp tục và lắng nghe nhé!

 

          “Lạy Chúa, con muốn lắng nghe Chúa qua lời Chúa.  Xin khắc ghi những lời Kinh Thánh vào tâm hồn con để con có thể trân quý lời Chúa mọi ngày suốt đời con”.