Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-2.8-9.12

 

Lễ cung hiến Đền thờ thánh Gio-an La-tê-ra-nô

 

Tôi đã thấy nước vọt ra.  (Ê-dê-ki-en 47:1)

 

          Ngày lễ hôm nay là để tôn kính Vương cung Thánh đường đầu tiên tại Rô-ma sau khi đại đế Constantinô cho phép người Ki-tô hữu được tự do giữ đạo năm 313 sau công nguyên.  Vì thánh đường này đã và vẫn còn là nhà thờ chính tòa của Giám mục Rô-ma (tức là Đức Giáo Hoàng), nên chúng ta kính nhớ thánh Gio-an La-tê-ra-nô như là cách để tỏ lòng hiệp nhất với Giáo Hội toàn cầu được vị đại diện Chúa Ki-tô trên mặt đất dẫn dắt.  Dầu sao, lễ này cũng thực sự liên hệ tới ba tòa nhà.

          Tòa nhà thứ nhất là Đền Thờ Giê-ru-sa-lem theo thị kiến của ngôn sứ Ê-dê-ki-en.  Ngôn sứ nhìn thấy nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa trước của Đền Thờ.  Bình thường nước chảy như vậy thì đúng là một tai họa, nhưng nước ở đây lại ám chỉ điều ngược lại.  Vọt ra từ nội địa cung thánh Đền Thờ, nước là lời hứa chữa lành của Thiên Chúa và ơn cứu độ cho dân Người.  Như ngôn sứ Ê-dê-ki-en nhìn thấy, dòng suối dâng lên thành con sông lớn để làm cho toàn cõi đất thành thiên đàng cho mọi loài sinh vật.

          Tòa nhà thứ hai, Vương cung Thánh đường Gio-an La-tê-ra-nô, trình bày bức họa ghép bằng đá nhỏ diễn tả hình ảnh dòng sông của ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong ánh sáng Chúa Ki-tô.  Bức họa cho thấy Chúa Giê-su trên thánh giá, cùng với Chúa Thánh Thần trong hình chim câu ở bên trên đầu Chúa Giê-su.  Những tia nước hằng sống tỏa ra từ Chúa Thánh Thần và Đền Thờ Mới là thân thể Chúa Ki-tô, lan đến tận sông Gio-đan, trong đó đầy dẫy các loài cá, chim chóc và rau cỏ xanh tươi, tất cả đều biểu tượng cho Bí tích Rửa tội và sự phong phú của sự sống mới trong Đức Ki-tô.

          Tòa nhà thứ ba dĩ nhiên là Giáo Hội hoàn vũ, Nhiệm thể Chúa Ki-tô, được thiết lập bằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người.  Trong dòng nước chữa lành này, thị kiến của ngôn sứ Ê-dê-ki-en được thể hiện.  Giờ đây nhờ Chúa Thánh Thần, một dòng sông lớn chảy ra từ Giáo Hội, đem sự sống tới bất cứ nơi nào nó chảy đến.  Và mỗi người chúng ta là một thành phần của dòng sông ấy!

          Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về lời Chúa Giê-su đã hứa rằng nếu chúng ta tin vào Người, những dòng nước hằng sống sẽ tràn từ chúng ta đến người khác (Gio-an 7:38).  Chúng ta có đang uống no thỏa nước ban sự sống này không?  Chúng ta có làm hết sức để ngụp lặn trong sự hiện diện của Chúa nhờ các bí tích, Kinh Thánh và cầu nguyện tâm tình không?  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cố gắng.  Cả một thế giới khát nước đang chờ đợi chúng ta đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khát Chúa nhiều hơn nữa.  Xin Chúa làm cho con được tươi mát nhờ nước hằng sống của Chúa, để con có thể đem sự hiệp nhất, bình an và chữa lành của Chúa đến mọi người con gặp”.