Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

 

Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?  (Lu-ca 17:20)

 

          Chúa Giê-su phán:  Con hãy mở mắt mà xem, Triều Đại Thiên Chúa đã ở đây.  Người bệnh tật được chữa lành (Lu-ca 17:11-19).  Kẻ tội lỗi trở về với Thiên Chúa (15:1-7).  Bánh và cá được hóa ra nhiều để nuôi dân chúng (9:11-17).  Thậm chí em nhỏ đã chết được sống lại (8:49-55).

          Nhưng đây là triều đại gì mà sự sống của Chúa lại gặp hiểm nguy và Chúa còn cảnh giác các môn đệ sẽ cùng chung số phận với Chúa như vậy?

          Con à, tư tưởng của con về kẻ thù thật quá hạn hẹp.  Cái chết và sự phục sinh của Ta là phương thức Chúa Cha đã chọn để bẻ gãy quyền lực bóng tối và tiêu diệt sự chết vĩnh viễn.

          Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa đã sống lại chiến thắng sự chết, nhưng bao tăm tối vẫn còn bao phủ trái đất Chúa yêu thương!  Hằng ngày người người vẫn bị thương tích hoặc sát hại vì những hành vi bạo lực.  Trẻ em vô tội bị lạm dụng tình dục.  Những bệnh tật bí ẩn vẫn làm cho thể xác và tâm hồn bại liệt.  Vậy thì Triều Đại Chúa ở đâu?

          Những hạt giống của Triều Đại đã được ươm trồng ở nơi con nhờ Bí tích Rửa tội.  Cũng như người Sa-ma-ri bị phong hủi, con hãy trở lại với Ta và giãi bày lòng biết ơn của con vì những gì Ta đã ban cho con.

          Nhưng chắc chắn Chúa không muốn ân huệ quý báu này bị chôn vùi trong tâm hồn con đang khi thế giới rất cần đến nó chứ!

          Đúng vậy!  Những hạt giống Ta đã ươm trồng nơi con nay lớn mạnh rồi;  chúng phải vươn lên và xuất hiện, như một sợi giây cứu nguy cho mọi người nắm chặt lấy.  Nhưng đó không phải là một công tác đơn độc.  Triều Đại Ta đang ở giữa các con.  Triều Đại ấy có thể nắm bắt được qua tình yêu thương giữa con và anh chị em.  Triều Đại Ta được thể hiện khi các con khích lệ nhau và cùng làm việc với nhau.  Nó trở nên hiện thực khi các con đến với người nghèo khổ và những kẻ thù mà từ lâu Ta mong biến họ thành bạn hữu.  Con thấy Ta làm việc ở những nơi nào?  Ngày hôm nay Ta cần đến những đóng góp bé nhỏ và thực tiễn nào của con cho công việc của Ta?

          Vậy khi nào Triều Đại của Chúa đến?

          Còn tùy thuộc vào con.  Đúng như thánh Phao-lô đã không muốn áp đặt ý mình đối với Phi-lê-môn, cũng thế, Ta ký thác Triều Đại Ta nơi sự tự do của con.  Khi con lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Ta đã ban cho con mọi khí cụ cần thiết để con có thể xây dựng Triều Đại ánh sáng đó.  Ta có thể tin tưởng vào con được không?          

 

          “Lạy Vua trời đất, ân huệ tuyệt vời của Chúa đã cho con được trở thành con cái trong Triều Đại Chúa.  Con tự ý chấp nhận lời mời gọi của Chúa để đem Triều Đại Chúa đến với mọi người con gặp”.