Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 5:1-10

 

Tôi khóc nức nở.  (Khải Huyền 5:4)

 

          Tại sao thánh Gio-an lại khóc?  Bởi vì không có ai, ngay cả trên trời, là xứng đáng “mở cuốn sách và nhìn vào đó” (Khải Huyền 5:3).  Một số nhà chú giải cho rằng cuốn sách với bảy ấn niêm phong tượng trưng cho việc Thiên Chúa đọc lịch sử nhân loại, một lịch sử chứa đựng cả ánh sáng lẫn bóng tối, tốt lẫn với xấu.  Chỉ có Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa, mới có thể đối phó với những hậu quả của tội lỗi và thanh tẩy nhân loại gồm những kẻ còn sót lại sau hết, để cuối cùng chúng ta có thể được đưa về nhà thiên quốc.

          Khung cảnh này cho chúng ta thấy không cần biết nhân loại đã đi trật đường bao xa, Chúa Giê-su vẫn luôn là Chúa của lịch sử.  Chỉ mình Người có quyền năng và ân sủng cần thiết để chỉnh đốn lại những sai trái mà tội lỗi con người đã đem lại cho các tạo vật của Thiên Chúa.  Người đã chỉnh đốn làm sao cho nhân loại vẫn còn có thể được cứu độ!

          Vì thế toàn thể triều thần trên trời hát lên “bài ca mới” kính mừng Chúa Giê-su (Khải Huyền 5:9).  Nhờ Chúa Ki-tô, tạo vật đã được phục hồi.  Giờ đây bất cứ ai gắn bó với Tin Mừng đều có thể trở thành tác viên của Nước Thiên Chúa trên mặt đất (5:10).  Giờ đây nhờ thập giá Chúa Ki-tô, hết thảy chúng ta đều có thể sống với Người đời đời!

          Phải chăng đôi khi bạn cảm thấy mình giống như thánh Gio-an, bối rối và buồn rầu vì bạn không thấy được kế hoạch của Chúa dành cho đời bạn làm sao thực hiện nổi?  Có lẽ cái nhìn của bạn bị lu mờ do toàn bộ cuộc sống dồn bạn tới tấp, hoặc do tội lỗi của bạn chống lại những gì Chúa muốn hoàn thành.  Cũng có lẽ chỉ vì bạn không thấy được những gì nằm ở khúc quanh tới nên bạn không biết phải chuẩn bị làm sao.  Chính những lúc như vậy bạn cần phải nhớ lại những lời khích lệ của các vị Trưởng lão:  Chúa Giê-su làm chủ tình thế!  Người đã đọc cuốn sách và Người biết Người phải làm gì.  Bàn tay Người đặt trên bạn, và Người bảo bạn cứ cậy trông và tin tưởng.

          Đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời kêu gọi hãy thờ phượng Chúa trong những thời buổi đầy các vấn đề, giống như triều thần thánh trên trời thờ phượng Chúa.  Bạn hãy hát những bài ca chúc tụng Người!  Bạn hãy ngồi trước mặt Người, yên lặng thờ lạy Người!  Bạn hãy chìm đắm trong Kinh Thánh!  Hãy để Chúa ban cho bạn một cái nhìn rõ ràng hơn vào thánh ý Người và để Người giúp bạn phó thác nơi Người trọn vẹn hơn.  Bạn hãy để Người chỉ cho bạn thấy Người biết Người đang làm gì.  Hãy để Người chứng tỏ rằng lòng thương xót của Người mới mẻ mỗi ngày!  (Ai Ca 3:22-23).

 

          “Lạy Chúa, con ngợi khen và tôn vinh Chúa!  Con cám ơn Chúa đã viết tên con trong lòng bàn tay Chúa”.