Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 10:8-11

Cầm lấy sách mà nuốt đi.  (Khải Huyền 10:8.9)

 

          Với mệnh lệnh này, tiếng nói từ trời bảo Gio-an hãy đón nhận Lời Chúa mà làm thành lời của ông, lời mà ông phải trân trọng rồi đem công bố cho người ta.  Thật lạ, vì lời có vị ngọt ngào trong miệng, nhưng lại biến thành cay đắng khi vào dạ dày ông.  Tại sao thế?  Bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa luôn luôn phấn khích, nhưng khi lời chúng ta lãnh nhận kêu gọi chúng ta hối cải hoặc đưa ra lời phán xét nghiêm khắc, thì lời lại thật là khó nghe.  Rồi còn khó hơn nữa nếu phải nói lời đó lên!

          Lời Chúa vừa ngọt ngào vừa cay đắng là điều thú vị, nhưng thật là tuyệt vời hơn nữa khi Chúa lại muốn nói với chúng ta, hoặc nói cho đúng hơn, khi chúng ta có thể lãnh nhận sự khôn ngoan của Chúa và lại còn nắm bắt sự khôn ngoan ấy bằng tâm trí đã bị sa ngã của chúng ta nữa!  Nhưng điều ấy chứng tỏ Chúa yêu thương chúng ta biết chừng nào.  Người không thể ngừng đến với chúng ta, tỏ cho chúng ta biết thánh ý và đức khôn ngoan của Người.

          Thiên Chúa chúng ta sáng tạo vô cùng khi Người nói với chúng ta.  Cùng với Kinh Thánh là cách nói rõ rệt, Người còn sử dụng nhiều phương cách khác để đi vào tâm trí chúng ta.  Chúng ta có thể nghe tiếng Người qua một bài giảng hoặc qua những kinh nguyện và đối đáp trong Thánh lễ.  Đôi khi những lời chúng ta nghe và nói mỗi lúc đánh động chúng ta một cách mới.  Hoặc Chúa có thể nói với chúng ta qua một bài hát tình cờ nghe được trên đài phát thanh.  Nhiều khi chúng ta ý thức về Chúa trong những hoàn cảnh đời sống hằng ngày, mời gọi chúng ta hãy tín thác Người hoặc giục giã chúng ta hãy đến với người cùng khổ.

          Để áp dụng cho đúng những lời của Chúa, chúng ta cần phải dành thì giờ để cho lời Chúa chìm sâu vào tâm hồn.  Chúng ta cũng cần một lúc để “nhai” một tư tưởng trước khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó hoặc phải đem thực hành nó như thế nào.

          Vừa nhận ra Chúa đang nói với bạn, bạn hãy dừng lại và lắng nghe.  Rồi trong ngày bạn hãy thường xuyên trở lại với lời ấy.  Bạn hãy cố hiểu thấu đáo và xem xét qua mọi khía cạnh.  Bạn hãy chuyển lời ấy thành ngôn từ của bạn.  Hãy cố gắng áp dụng lời ấy trong những hoàn cảnh khác nhau.  Bạn đừng sợ nếu lời ấy sửa sai hoặc lên án bạn.  Hãy để cho lời Chúa hành động.  Bạn hãy tự hỏi:  “Tôi phải sống thế nào nếu thực sự tin vào lời ấy?  Vậy thì cứ thực hành lời ấy đi!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Lời ban sự sống của Thiên Chúa.  Con xin mời Chúa đến cuộc sống của con hôm nay.  Xin Chúa hãy để cho lời Chúa sống động trong con và biến đổi con theo hình ảnh Chúa”.