Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:28-31

 

Nhiều người đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.  (Mác-cô 10:31)

 

          Sau khi thấy chàng thanh niên giàu có quay gót bước đi và nghe nói người giàu có khó vào thiên đàng, các môn đệ Chúa Giê-su cảm thấy ngột ngạt.  Nếu một người xứng đáng như thế mà còn khó đạt được sự sống đời đời, thì họ còn hy vọng gì nữa?  Ai sẽ được cứu độ?  Cho nên ông Phê-rô lên tiếng:  “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mác-cô 10:28).

          Chúa Giê-su đã mau mắn trấn an Phê-rô là Người đã thấy mọi hy sinh ông thực hiện.  Người không chỉ nhận ra mọi sự Phê-rô và những người khác đã từ bỏ, Người còn bảo đảm họ sẽ được những ơn lành ở đời này và được sống vĩnh cửu trên trời.  Lời hứa này không chỉ áp dụng cho những hy sinh to lớn như nhà cửa, gia đình hay đất đai.  Nhiều khi ngay cả những hy sinh nho nhỏ cũng đắt giá đối với chúng ta.  Chúa Giê-su thấy mỗi lần chúng ta kìm hãm một lời phê bình cay cú, mỗi khi chúng ta dừng lại công việc hằng ngày để giúp đỡ người bên cạnh đang thiếu thốn, mỗi khi chúng ta dâng một lời nguyện ngắn cầu cho người anh chị em đau yếu.  Không có hành động nào do lòng tin cậy mến ấy bị bỏ quên đâu.

          Nhưng Chúa Giê-su không chỉ trấn an Phê-rô và các bạn ông.  Người còn muốn họ nhận ra là họ có thể đi xa hơn nữa.  Khi họ từ bỏ lối sống cũ, cửa trời sẽ rộng mở hơn và muôn ơn sẽ tuôn đổ xuống thêm cho họ!  Càng đi xa hơn, phần thưởng của họ càng lớn lao hơn!  An phận với lời hứa được sống đời đời thôi thì chưa đủ.  Dĩ nhiên họ chẳng sợ mất mát điều gì, nhưng Chúa Giê-su muốn họ thấy còn có nhiều điều khác nữa!  Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta đi sâu hơn nữa vào sự sống, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng Người cũng thấy tất cả những gì chúng ta đã làm và điều ấy làm vui lòng Người lắm.  Người sẽ chẳng quên điều ấy trong ngày phán xét đâu.

          Vậy bạn muốn đi với Chúa Giê-su tới bao xa?  Tới tận cuối chân trời?  Bạn có muốn được đổ đầy đến mức dâng trào?  Vậy thì bạn cứ tiếp tục theo Người!  Hãy cởi mở với Người và để Người từ từ và nhẹ nhàng gột bỏ đi con người cũ của bạn.  Bạn hãy vững tin điều này:  Càng gột bỏ, Người càng ban lại cho bạn gấp trăm nào là ơn lành, trong sáng, bình an, vui mừng và an tâm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, đôi mắt Chúa không khi nào rời khỏi từng bước chân con tiến đến gần Chúa.  Con cám ơn Chúa đã hứa ban cho con sự sống vĩnh cửu!”