Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm 2 Phê-rô 3:12-15.17-18

 

Anh em hãy coi chừng.  (2 Phê-rô 3:17)

 

          Nhiều người trong chúng ta tốn bao nhiêu thì giờ để bảo vệ máy điện toán của mình.  Chúng cài đặt phần mềm đặc biệt và chúng ta rà soát dĩa cứng đều đặn.  Chúng ta làm những việc này vì chúng ta đã chứng kiến thiệt hại có thể xảy ra khi máy điện toán bị tấn công.  Nhưng chúng ta có một điều còn quan trọng hơn những máy điện toán nhiều, vậy mà lại bỏ ra quá ít thì giờ để bảo vệ.  Đó là điều gì?  Là tâm trí chúng ta!  Chúng ta hãy xem những con “vi-rút” của tâm trí là những thứ gì mà có thể cướp đoạt đi niềm vui và bình an của chúng ta.

          Ba kẻ thù chính chúng ta phải đối phó là ma quỷ, bản chất sa ngã của chúng ta và thế gian.  Chúng làm việc với nhau trong một chiến thuật giản dị:  Làm cho chúng ta không phòng bị.  Thí dụ, vợ chồng bạn có một bất đồng khiến cho hai người căng thẳng và cảm thấy đau khổ.  Bạn có cảm nhận từ Chúa là bạn nên xin lỗi và làm hòa.  Nhưng khi vừa mới bắt đầu suy nghĩ về điều này thì một chuỗi những ý tưởng khác cũng bắt đầu quanh quẩn trong tâm trí bạn.  “Tại sao tôi phải là người xin lỗi?”  Hoặc “Lần này tôi đã gây ra bê bối quá nhiều.  Tại sao tôi lại làm ra nông nỗi?”

          Một khi tất cả những tiếng nói này cứ tiếp tục thì khả năng tích cực đáp lại tiếng Chúa sẽ giảm đi và cơ hội mất bình an của bạn tăng thêm.

          Nếu xem chừng quá gay go, bạn cũng đừng lo.  Bạn có những phương tiện để chống lại.  Bạn có thể lập đi lập lại một đoạn Kinh Thánh bạn thích cho đến khi nào bình an trở lại với bạn.  Bạn có thể tìm thấy an ủi và dẫn dắt qua cầu nguyện.  Bạn cũng có thể cụ thể viết xuống những gì đang xảy ra trong tâm trí bạn và cố gắng nhận diện xem những tư tưởng này đến từ nơi Chúa hay từ nơi kẻ thù của bạn.

          Bạn thực sự có thể bảo vệ tâm trí bạn khỏi những tấn công tinh vi hoặc không tinh vi.  Và điều này đỡ tốn kém hơn việc cài đặt phần chống rình mò cho máy điện toán của bạn!  Người ta chỉ cần tập luyện một chút và tâm trí đề cao cảnh giác là đủ.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con giữ gìn tâm trí mình.  Xin Chúa dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa mặc cho những phân tâm và cám dỗ con thường gặp.  Xin cho bình an của con lan rộng tới mọi người con gặp hôm nay”.