Chúa Nhật Phục Sinh - Chúa đã phục sinh
Suy niệm Gio-an 20:1-9
Ông đã thấy và đã tin.
(Gio-an 20:8)
Trong
ngày lễ Phục Sinh, chúng ta hãy nhìn lại một chút lịch sử để thấy được tất cả
những gì Chúa Giê-su đã đem thắng lợi về cho chúng ta vào Chúa Nhật Phục
Sinh. Qua Cựu Ước, chúng ta có thể nhận
thấy những dấu vết về việc sống lại của Chúa Giê-su. Thí dụ sách Sáng Thế nói về một Đấng sẽ đến
để đạp dập đầu con rắn, dù con rắn có cắn vào gót chân Người (Sáng Thế
3:15). Chúng ta cũng đọc về nước phán
xét sẽ rửa sạch trần gian khỏi tội lỗi (6:7).
Trong sách ngôn sứ I-sai-a, chúng ta đọc về một người Tôi trung sẽ bị
khinh dể và chối bỏ, nhưng đau khổ Người chịu sẽ xóa bỏ tội lỗi chúng ta
(I-sai-a 53:12).
Lập
đi lập lại, những câu Kinh Thánh này cho thấy trước về sự sống mới được ban cho
chúng ta, là sự sống thoát khỏi những lừa dối của con rắn, sự sống trổi vượt
trên mọi hư nát và bạo lực, sự sống không mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn. Rồi đức tin dạy chúng ta biết giờ đây sự sống
ấy là để chúng ta được chiếm hữu nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-su!
Suốt
bốn mươi ngày qua, chúng ta đã suy niệm về thập giá và tất cả những gì Chúa
Giê-su đã hoàn tất nhờ cái chết của Người. Bây giờ đã đến những ngày hoàn tất và ăn
mừng. Bây giờ bắt đầu năm mươi ngày
trọng đại của mùa Phục Sinh, thời gian để suy niệm và tham dự vào sự sống mới
Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta cách nhưng không.
Vào
lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đã loan báo rằng Chúa Giê-su được đưa lên ngự bên hữu
Thiên Chúa, Người đã nhận lấy Thánh Thần nên giờ đâ Người đổ Thánh Thần xuống
trên các Tông đồ. Phê-rô còn nói: Điều quý trọng hơn nữa, đó là hồng ân Thánh
Thần còn xuống trên bất cứ ai tin và được rửa tội (Công Vụ Tông Đồ 2:33.38).
Anh
chị em ơi, Chúa Giê-su vẫn đang sống trên trời. Người vẫn đổ tràn Thánh Thần
xuống trên chúng ta hôm nay. Người vẫn
còn ban cho chúng ta quyền lực để sống cuộc sống tuyệt vời, thánh thiện và làm
đẹp lòng Người. Vậy trong ngày trọng đại
này, khi chúng ta ăn mừng Chúa Giê-su phục sinh, chúng ta cũng hãy ca tụng
Người đã cho chúng ta được sống lại với Người, để chúng ta được đồng hành với
Người từng ngày!
“Lạy Chúa, con cám ơn
Chúa đã đưa chúng con lên trời với Chúa.
Làm sao chúng con đo lường được tình yêu ấy của Chúa? Xin cho tất cả chúng on được nhận lãnh ân
sủng Chúa, để sống trong quyền lực Phục Sinh của Chúa”.