Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Lu-ca 24:35-48
Họ còn đang nói thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông. (Lu-ca 24:36)
Phản
ứng của các môn đệ khi Chúa hiện ra với họ có thể khó hiểu đối với chúng ta. Họ đã quá chán nản vì cái chết của Người trên
thập giá và họ nghĩ sứ mệnh của họ đã xong rồi.
Chắc bạn muốn họ phải hết sức vui mừng khi thấy lại Chúa. Nhưng phản ứng đầu tiên của họ là kinh hoàng
chứ không phải là cảm tạ hoặc thở phào vui mừng. Thực ra họ nghĩ Người là ma!
Đây
không phài là lần duy nhất trong Tin Mừng Lu-ca khi có người sợ hãi vì một thị
kiến từ trời. Các người chăn chiên tại
Bét-lem khi nhìn thấy các thiên sứ trong đêm Giáng Sinh đã hoảng sợ (Lu-ca
2:9). Người dân vùng Ghê-ra-sa khi thấy
Chúa Giê-su chữa lành người bị quỷ ám đã hãi sợ đến nỗi xin Chúa hãy rời khỏi
vùng của họ (8:37). Các ông Phê-rô,
Gia-cô-bê và Gio-an sợ hãi trong cuộc Chúa Giê-su biến đổi hình dạng (9:34). Dường như nhiều người khi gặp Chúa để lộ thần
tính của Người nhất nhất đã tin kính Người.
Họ sợ hãi!
Chúng
ta cũng không khác những người cùng thời với thánh Lu-ca. Làm chứng cho một cuộc biểu lộ chính quyền
năng của Thiên Chúa có thể là điều không chắc chắn lắm. Có lẽ chúng ta biết người nào đó đã được chữa
lành một chứng bệnh nan y. Có lẽ Thiên
Chúa đã mạnh mẽ nói với chúng ta hay một người nào đó trong một giấc mơ. Khi những điều bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ
coi đó như một cản trở và không nhất thiết là điều chúng ta mong muốn. Chúng có thể thách đố chúng ta với một câu
hỏi khó chịu: Chúng ta muốn Chúa gần gũi
chúng ta cỡ nào?
Tin
vui là sự kinh ngạc của các môn đệ lúc đầu nhìn thấy Chúa đã biến thành niềm
vui và tuyệt diệu (Lu-ca 24:41). Rồi
chính niềm vui và tuyệt diệu ấy đã ở lại với họ, xua tan mọi do dự trước kia
của họ. Phải, thực là một thách đố khi
chúng ta để cho những thực tại của Chúa chạm đến cuộc sống giới hạn và hoàn
toàn con người của chúng ta. Nhưng một
khi chúng ta nín thở và coi thường sự sợ hãi lúc ban đầu, thì trái tim chúng ta
sẽ được thay đổi và chúng ta sẽ được đưa lên cao tận trên trời.
Trong
mùa Phục Sinh, các bài đọc trong Thánh lễ trình bày cho chúng ta nhiều câu
truyện về Chúa tỏ mình ra cho con người qua những cách thức mới. Khi đọc những câu truyện ấy, bạn hãy xin Chúa
Thánh Thần mở mắt bạn nữa. Đừng để cho
sợ hãi hoặc do dự ngăn cách bạn với niềm vui đang chờ bạn!
“Lạy Chúa, con muốn biết quyền năng sự sống
lại của Chúa. Xin cho quyền năng ấy biến
đổi con từ nội tâm. Chúa làm mọi sự nên
mới mẻ, nên con tin Chúa đã làm cho con thành một tạo vật mới!”