Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đó”.  (Công Vụ Tông Đồ 8:29)

 

          Bạn hãy tưởng tượng đang khi cầu nguyện thì bạn thấy hiện lên ý tưởng như sau:  “Hôm nay bạn hãy nói với một người xa lạ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta lắm”.  Vậy bạn sẽ nghĩ thế nào?  “Ý tưởng này là của tôi hay của Chúa?”  Hoặc “Thế nào, lỡ người ta nổi giận với tôi thì sao?”  Có thể sau khi suy nghĩ, bạn quyết định:  “Được, tôi sẽ làm, nhưng có lẽ sau này khi tôi biết Chúa nhiều hơn”.  Hoặc “Tôi sẽ làm khi tôi nghĩ người ta sẵn sàng nghe tôi”.

          Bạn có nghĩ rằng ông Phi-líp-phê đã có những ý nghĩ giống như vậy khi Thánh Thần bảo ông hãy đuổi theo kịp chiếc xe chở viên quan người Ê-thi-ốp không?  Cùng một cách thức, chúng ta có thể:  dành thì giờ với Chúa Giê-su và bước đi trong niềm tin, dám liều lĩnh.  Bạn hãy nhớ:  ông Phi-líp-phê cũng là người bình thường như chúng ta.  Ông lập gia đình và có bốn người con gái (Cv 21:9).  Cũng như ông Tê-pha-nô, ông Phi-líp-phê bắt đầu làm công việc quản trị trong Giáo Hội, phân phát thực phẩm cho người nghèo (6:1-6).  Rồi sau thời kỳ Giáo Hội bị bách hại tại Giê-ru-sa-lem, ông đem gia đình ra khỏi thành để họ được an toàn, nhưng vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng tại những nơi ông tới.  Dần dần ông Phi-líp-phê nhận được thêm những ân sủng thiêng liêng và bắt đầu làm phép lạ, chữa lành dân chúng và xua trừ ma quỷ.  Điều ấy không có nghĩa là trong một ngày mà ông được ban cho quyền năng rao giảng như vậy.  Không phải vậy đâu, nhưng ông chỉ muốn cố gắng học hỏi để biết phải làm sao cộng tác với Chúa Thánh Thần thôi.

          Có lẽ những gì bạn cần phải làm là hãy tập tành một chút.  Bạn có biết ai cần nghe nói về Chúa không?  Bạn chỉ cần hỏi họ một câu hỏi thật đơn sơ:  “Anh/chị có biết Chúa yêu thương anh/chị không?”  Bạn cứ thử làm đi.  Đừng sợ thử giúp cho một người có được một ngày bừng sáng.  Giả như có tồi tệ nhất đi nữa, thì đó cũng chỉ là một ý tưởng tốt thôi.  Nhưng nếu là tốt nhất thì bạn đã có thể đưa một người vào cuộc mạo hiểm vĩ đại rồi.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin là Chúa đang dẫn dắt bước chân con.  Con tín thác Chúa sẽ chuẩn bị tâm hồn dân Chúa và tất cả những gì con cần phải làm chỉ là mấy lời nói đơn giản thôi.  Xin Chúa giúp con mạnh dạn cất bước, để chia sẻ Tin Mừng với anh chị em”.