Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:16-20

 

Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy.  (Gio-an 16:16)

 

          Trong cuộc sống, có những người chúng ta nhớ họ kinh khủng.  Đó là một số người đã di chuyển đi nơi khác, một số đã chết và một số mất liên lạc với chúng ta.  Trong mỗi trường hợp, mất đi tình bạn của họ đều có thể gây đau đớn.  Cho nên chúng ta làm những gì có thể để nhớ đến họ:  nhìn những tấm hình của họ, đọc những lá thư họ viết, rồi chúng ta cố nhớ lại tất cả những lúc đẹp nhất chúng ta có với họ.  Tuy nhiên không gì có thể thay thế được lúc chúng ta thực sự ở với họ.  Nhiều khi chúng ta muốn đánh đổi mọi sự để lại có họ ở bên cạnh chúng ta một lần nữa.

          Các Tông đồ chắc cũng cảm thấy đau đớn giống như vậy khi Chúa Giê-su được đưa đi xa họ.  Khi chứng kiến Người chết trên thập giá, họ đã khóc lóc than van, như Chúa Giê-su đã báo trước (Gio-an 16:20).  Nhưng họ lại có nhiều kỷ niệm đẹp hơn để mà sống.  Họ sẽ là những chứng nhân cho việc phục sinh của Người!  Niềm vui của họ chắc chắn được trọn vẹn một khi họ đã thấy Người sống lại từ cõi chết và đã hiểu sứ mệnh của họ là loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất!

          Là con cháu thiêng liêng của các Tông đồ, chúng ta có thể có cùng một niềm vui như các ngài đã có.  Nhưng chúng ta cũng là con người nên chúng ta không thể tránh né thực tại.  Khi một bất hạnh lớn xảy tới, Chúa Giê-su hình như ở rất xa chúng ta, xa như là Người xa các Tông đồ sau khi bị đóng đinh thập giá.  Chúa hứa với chúng ta Người sẽ trở lại, nhưng còn những thách đố và gian nan chúng ta phải đối diện ngay bây giờ thì sao đây?  Sự dữ trong thế giới này nữa?  Tất cả những điều ấy đều có thể khiến chúng ta thắc mắc liệu Thiên Chúa có bỏ rơi chúng ta không.

          Xin trả lời:  Người không khi nào bỏ chúng ta!  Chúa Giê-su không chỉ ở với chúng ta, mà Người còn ở trong chúng ta, nhờ quyền năng Thánh Thần.  Nếu bạn đang phải vật lộn khó khăn, hãy kêu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn bất cứ điều gì bạn cần:  ơn chữa lành, bình an, khôn ngoan, cả niềm vui nữa!  Bạn hãy thảy gánh nặng cho Chúa và hãy nhớ lời thánh Phao-lô:  “Đúng thế, tôi tin chắc rằng:  cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy nhan thánh Chúa, nhất là giữa những gian nan thử thách của con.  Khi thế gian bảo con hãy đầu hàng thì xin cho con nghe được tiếng Chúa nói với con những lời hy vọng và khích lệ!”