Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14-25

 

Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.  (Mát-thêu 26:15)

 

        Nhiều người chúng ta   có khuynh hướng gọi ngày Thứ Tư trước Phục Sinh là “Thứ Tư gián điệp”, ngày Giu-đa âm mưu với các thượng tế để bắt Chúa Giê-su.  Ngày Thứ Tư gián điệp chú trọng vào những khung cảnh tình tiết ly kỳ của những ngày cuối đời Chúa Giê-su và màn đêm bóng tối đang bao quanh Người.  Ngày nay Giáo Hội ít chú trọng đến bóng tối và tình trạng hai lòng, trục lợi và phản bội của Giu-đa.  Nhưng chúng ta nhấn mạnh đến ánh sáng, quan hệ cá nhân giữa chúng ta với Thiên Chúa nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-su.

        Vậy bạn hãy cử hành ánh sáng!  Bạn hãy ráng thực hiện một số sinh hoạt sau đây, giúp bạn và gia đình chú tâm đến ân phúc của ngày hôm nay trong Tuần Thánh:

 

-  Nếu có con cái ở nhà, bạn hãy giấu 30 đồng bạc cắc đâu đó trong nhà.  Bạn hãy đọc bài Tin Mừng hôm nay và bảo chúng “làm thám tử” kiếm ra những đồng bạc cắc.  Nếu con cái bạn đến tuổi đủ hiểu biết, bạn hãy để những đồng bạc cắc trong hộp tiền gia đình dành cho người nghèo để dâng cho nhà thờ.

-  Bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về cuộc hành trình của bạn đi từ bóng tối đến ánh sáng.  Trong mỗi cuộc sống, Chúa Thánh Thần đã hoạt động và Người vẫn đang hoạt động để đưa chúng ta tới gần Chúa Ki-tô hơn.  Bạn hãy nhớ lại những lần Người đã can thiệp và thay đổi đời bạn cách nào đó, hoặc làm cho bạn ý thức được sự dẫn dắt của Người.

-  Bạn hãy xét lương tâm.  Thật là một ngày hạnh phúc nếu bóng tối nào đó đang được xua tan đi!  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn đặc biệt nhận ra một lừa dối, không lương thiện, bất trung và ích kỷ.  Rồi bạn hãy thống hối.  Bạn hãy chọn làm điều ông Phê-rô đã làm trong khi Giu-đa từ chối, tức là thống hối.  Đừng hãi sợ những gì Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho bạn.  Người rất dịu dàng và ưu ái, chỉ muốn lôi kéo bạn đến gần Chúa Giê-su hơn.

-  Bạn hãy dành thì giờ ngợi khen Chúa.  Hãy chú tâm vào Chúa Giê-su, Đấng đã biến ngày Thứ Tư gián điệp thành ngày Thứ Tư Tuần Thánh.  Người đã chết để chúng ta được giải phóng khỏi màn đêm bóng tối.  Người đã chết để chúng ta chẳng bao giờ phải lắt léo trong cuộc sống, bị thúc đẩy do tính ích kỷ, tham lam, sợ hãi hoặc cần làm chủ tình thế.  Không, chúng ta là con cái sự sáng!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chết cho con.  Con cám ơn Chúa đã đem ánh sáng vào cuộc sống con.  Xin giúp con hôm nay biết nhận ra và chọn lựa thực hiện những điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả”.