BÀI THỨ 003
DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN
THÁNH
Sửa Soạn Tâm Hồn
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Để sống thân mật với Chúa cần hai điều kiện:
Tâm hồn phải trong sạch và được chuẩn bị. Biến cố vô nhiễm nguyên tội đã giúp
chúng ta suy niệm điều thứ nhất, và bây giờ việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh
sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều thứ hai. Mới ba tuổi, Đức Mẹ đã dâng mình trong đền
thờ để thánh hóa bản thân. Ngày mai chúng ta sẽ thấy cách thế Đức Mẹ chu toàn các
giới luật cao trọng: như sự từ bỏ, việc hồi tâm và lòng trung thành.
Nhìn lại bản thân, tôi thử kiểm điểm xem tôi
có đủ những điều kiện cần thiết đó không? Tôi sẽ nhận ra con người thật của tôi
qua nếp sống thân mật với Chúa, tôi sẽ tìm xem trong ba điều kiện đó tôi còn
thiếu điều kiện nào.
Ôi lạy Chúa, gương mẫu của Mẹ Maria đã soi dẫn
và thôi thúc con, vì con cũng khát khao nếp sống êm ái thân mật với Chúa.
NGUYỆN
NGẮM
ĐIỀU
KIỆN ‘TỪ BỎ MÌNH’
Một cô bé non nớt, yểu điệu, đang được nâng
niu, chiều chuộng mà tự ý bỏ gia đình êm ấm thật là điều phi tường! Thiên Chúa đòi
hỏi ở tâm hồn cao thượng muốn hoàn thành những dự tính lớn lao phải hy sinh thật
nhiều. Đối với các tâm hồn lhác, Ngài chỉ đòi hỏi họ phải can đảm, bền chí. Như
thế tôi phải tiến thoái làm sao? Dĩ nhiên là phải từ bỏ sự dữ, nhưng liệu tôi có
biết từ bỏ tất cả những gì cản trở bước tiến trên con đường thiêng liêng không?
Bất cứ tâm hồn nào muốn tiến tới trong đời sống thân mật với Chúa đều phải sống
đời từ bỏ, chiến đấu và tự chủ. Nếu trên đường tiến đến với Chúa tôi không gặp
thấy khó khăn cản trở, thì chắc chắn là tại tôi không để ý đó thôi. Thảng hoặc
có gặp thấy, nhưng tôi lại cho rằng những chuyện đó không cần thiết, như thế là
tôi chưa hiểu nhân đức là gì. Vậy thì tâm hồn tôi tầm thường quá chăng?
ĐIỀU
KIỆN ‘HỒI TÂM’
Phải đợi tới lúc đêm về mới có thể nhìn ngắm
và phân biệt từng ngôi saso. Cũng vậy, phải xa tránh phù phiếm thế gian mới có
thể nhìn và khám phá được kho tàng trên Trời. Thế giới thiêng liêng thường khó
tìm thấy, có chăng chỉ phỏng định lờ mờ. Đang từ chỗ sáng đi vào bóng tối, mắt
chúng ta phải cần một thời gian để thích ứng với môi trường mới. Từ nơi hữu
hình đi vào cõi vô hình cũng thế, tôi đã dùng những phương pháp để thích ứng chưa?
Tôi đã thi hành các việc tập luyện đạo đức, dù đôi khi phải mất nhiều giờ chưa?
Mỗi ngày tôi có giữ được thinh lặng được vài giờ không? Tôi có tìm bóng dáng Chúa
hiện diện khắp nơi chăng? Tối có gìn giữ bên trong và thận trọng bên ngoài để
cho tâm hồn được thanh thản không?
Tôi ít hổi tâm để kiểm điểm đời sống, có lẽ
tại vì tôi sao nhãng không chịu tận dụng các phương thế. Tôi đau khổ vì không cảm
biết các hoạt động của Thiên Chúa. Tôi chưa nhận thấy rằng tôi đang chìm đắm giữa
muôn ngàn mối bận tâm không đâu, với biết bao lo âu thấp hèn trần tục. Nếu tôi
không trông thấy ánh sáng Trời cao, chính là vì tôi không tạo trong tâm hồn tôi
một đêm tối thuận tiện.
ĐIỀU
KIỆN ‘TRUNG THÀNH’
Các bạn thấy vạn vật trong thiên nhiên vận
chuyển âm thầm và chậm chạp biết bao! Nhiều loại thảo mộc phải mất cả mấy thế kỷ
mới lớn tới mức trung bình. Cây lúa mì cũng vậy, gieo mùa thu, phải đợi suốt cả
mùa đông mới từ từ trổ bông từng giai đoạn một vào mùa xuân. Thân xác chúng ta
phát triển mà chúng ta không thể cảm biết được, trí khôn cũng tiến hóa chậm chạp
như thế. Trong việc đạo đức, nếu muốn đốt giai đoạn, chúng ta sẽ không khỏi ngạc
nhiên khi thấy nhân đức chúng ta vẫn nằm lỳ ở trạng thái bất toàn. Thiên Chúa
kiên nhẫn với chúng ta, tại sao chúng ta lại không kiên nhẫn đối với những đau
khổ liên miên xảy tới, mặc dầu chúng ta đã cố gắng thắng vượt?
Giai đoạn chuẩn bị của Mẹ Maria kéo dài suốt
thời niên thiếu. Công việc đó thực vất vả, nhưng rồi Mẹ đã tiến tới mức hoàn
thiện: mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút Mẹ đều tiến bộ. Người ta hay tính toán
cẩn thận xem nhân đức của mình phải tiến tới đâu. Và các nhà thần học quả quyết
rằng tâm hồn nào hoạt động tận lực trong đàng thiêng liêng, sẽ thấy nhân đức tiến
rất nhanh. Sự kiện này cũng đúng cho bất cứ hoạt động nào khác. Dựa theo đó, chúng
ta nghĩ sao về sự tiến bước nơi Mẹ Maria sau mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm, vì tâm
hồn Mẹ tận hiến từng giây, từng phút cho Chúa.
Còn tôi với thời gian và hoàn cảnh Chúa ban
cho tôi, tôi đã xử dụng thế nào? Tôi đã quan tâm và nỗ lực hăng say với tinh thần
siêu nhiên trong mỗi hành vi của đời tôi, để luôn tiến tới trong nguồn ơn thánh
hóa chưa? Trước mặt Thiên Chúa và các Thiên Thần, tôi có khôn lớn thêm không?
Phải rồi, biết bao thời giờ tôi bỏ phí, biết bao dịp may tôi để mất! Đời tôi
qua đi trong dửng dưng và nhu nhược. Tôi tự mãn đã tránh được tội lỗi, mà không
muốn tham vọng vươn lên mãi. Thực ra, đôi khi tôi cũng có những điều dốc quyết
quảng đại, và cố gắng theo đuổi nhiệt thành. Nhưng rồi tôi cũng không biết tại
sao cái hăng say nồng nhiệt đó giảm tắt đi dần dần, để lại trở về con người tầm
thường quen thuộc cũ.
Ôi từ bỏ, hồi tâm, ý hướng vươn lên! Ta ca ngợi các
con! Nhờ các con, nhân đức mới có thể cộng tác vào ơn thánh, và linh hồn mới có
thể kết hợp với Thiên Chúa. Các con là động lực để thăng tiến, là tác nhân của
nguồn sống thiêng liêng. Hãy cho ta biết: các con ở nơi đâu? Mẹ Maria tìm ra các
con trong Đền Thánh, nơi chất chứa các vật thánh, và chỉ ở nơi đây mà thôi. Vượt
khỏi các Đền Thánh bằng gạch vữa này và nhìn lên cao, tôi thấy mở rộng ra trước
mặt tôi một Đền Thánh khác oai nghiêm hơn nhiều. Đó chính là cung lòng Thiên Chúa,
nơi ẩn náu chắc chắn của đời sống nội tâm, là Đền Thánh mà vào đó bằng cách từ
bỏ mình, là nơi người ta uống trọn chân lý bằng chén hồi tâm. Sau cùng, đó cũng
là nơi mọi ao ước luôn luôn đổi mới, mọi tâm tình cao quý và sự kết hợp mật thiết
với Thiên Chúa vươn lên không ngừng như làn hương trầm thơm tho. Sống trong Chúa,
tôi sẽ chuẩn bị tâm hồn đón nhận sứ mạng Chúa trao phó cho tôi và thực hiện chương
trình Chúa mong mỏi ở nơi tôi. Như Mẹ Maria trong Đền Thánh, tôi sẽ trở thành
người cộng tác đắc lực của Thiên Chúa. Chúa Giêsu có thể tới ngự trị trong tâm
hồn tôi để lớn lên trong đó, vui sướng hạnh phúc trong đó, cảm thấy an ủi trong
đó và cuối cùng sống mãi trong đó. Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống đời chuẩn bị
như Mẹ trong Đền Thánh!
ĐIỀU
DỐC QUYẾT
Chú trọng đặc biệt tới
một trong ba điều luật của nếp sống thân mật với Chúa. Xác định một điểm cụ thể
rõ rệt để cải thiện trong ngày.
----------o0o----------