BÀI
THỨ 046
DANH THÁNH GIÊSU
Danh Hiệu Gợi Lên Ngôi Vị
CHUẨN
BỊ HÔM TRƯỚC
Chúng ta đừng ngại phải dành nhiều giờ nguyện
ngắm về Danh Thánh GIÊSU vì chính danh hiệu ấy đã gợi lên Ngôi Vị của Chúa. Hơn
nữa danh hiệu này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lời cầu nguyện và trong
các sách vở.
Nhưng khi nhắc lại nhiều lần trong lúc cầu
nguyện hay thường đọc thấy trong sách báo, tâm hồn chúng ta có luôn luôn cảm động
và hướng về Ngôi Vị đáng mến yêu đó không? Thưa bạn, bạn đã yêu mến say sưa một
người cha, một người mẹ, một người con, một người bạn thân, bạn có cảm động khi
ai nhắc đến tên họ không? Nếu có, bạn thử nghĩ xem một tâm hồn đạo đức sẽ cảm
thấy thế nào khi nghe đến Danh Thánh GIÊSU?
NGUYỆN NGẮM
DANH
THÁNH NHẮC ĐẾN MỌI HỒNG ÂN
Tên người đặt ra không phải chỉ dùng để gọi
một người nào mà còn để định nghĩa chính bản vị người ấy. Thiên Chúa đã áp dụng
như thế trong nhiều trường hợp quan trọng. Chính Ngài đặt tên cho Adam: tổ phụ
loài người; Abraham: cha của những người tin. Chính Ngài cũng tự xác định bản vị
của mình qua danh hiệu: ‘Ego sum qui sum:
Ta là đấng tự hữu.’ Danh hiệu Ngài đặt cho Ngôi Lời nhập thể diễn tả một sứ
mệnh trọng đại: GIÊSU nghĩa là Đấng Cứu Thế.
Lạy Đấng Cứu Thế! Nếu tận tâm tận lực cứu
con khỏi cơn hoả hoạn hay khỏi nanh vuốt thú dữ, con biết xướng lên danh hiệu
người đó thế nào để diễn đúng tâm tình của con? Dĩ vãng người ấy trong tâm trí
con là những hình ảnh của tai qua nạn khỏi và lòng biết ơn sâu xa của con. Lạy
Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế nhân hậu, không có Chúa biết đâu con trở nên con mồi
cho sự dữ, nạn nhân của lầm lạc với bao hình phạt đang đón chờ con!
Tôi ít khi suy tưởng tới hậu quả thảm khốc của
tội tổ tông mà tôi đã được Ngài giải cứu, cả những tội riêng của tôi đã được Ngài
xóa tẩy bằng chính máu Ngài. Tôi ít khi tỏ lòng biết ơn đối với các hồng ân lớn
lao do ơn cứu rỗi đem lại: tình thân hữu với Thiên Chúa, ơn thánh, giúp đỡ bảo đảm,
bình an tâm hồn, và đi xa hơn nữa là viễn ảnh hạnh phúc nước Trời. Tôi quá quen
với mọi tư tưởng cao đẹp này nên tôi hưởng dụng như người vô ý thức. Ôi lạy Chúa
Giêsu, từ bây giờ danh hiệu Chúa sẽ giúp con luôn nhớ đến mọi hồng ân Chúa ban
cho con.
DANH
THÁNH GỢI LÊN ĐAU KHỔ
Phải chăng danh hiệu này chỉ gợi lên hồng ân
Chúa làm mà thôi? Biết đâu tôi lại quên mọi khổ đau suốt 33 năm sống của Chúa
Giêsu: bên ngoài thì nghèo khó, khiêm nhường, bên trong thì bị dằn vặt bởi những
nỗi cơ cực đau đớn chưa từng thấy. Lạy Chúa Giêsu, danh thánh Chúa nhắc nhở cho
con giây phút hấp hối và mồ hôi máu Chúa đổ ra, những lúc Chúa bị bỏ rơi, chịu đánh
đòn, vác thập giá, đinh sắt đâm sâu vào da thịt, và chính cái chết tủi thân cô độc.
Vâng, danh thánh Chúa cho con biết tất cả sự đó. Lạy Chúa Giêsu xin cho con được
hiểu biết!
DANH
THÁNH NUNG NẤU TINH THẦN
Danh hiệu còn nói lên nhiều đức tính như hy
sinh và chịu đau khổ là những thái độ rất cao cả. Tôi rất ngưỡng mộ! Hy sinh và
đau khổ bằng một mối tình cao đẹp nhất, một tình yêu nhưng không, là gợi lên
cho đối tượng mình yêu lịng biết ơn sâu xa khiến tâm hồn vươn mãi lên cao. Tình
yêu chỉ đáp lại được bằng chính tình yêu, một tình yêu tương xứng. Dù chẳng bao
giờ tới chỗ tương xứng nhưng phải luôn cố gắng san bằng tình yêu đã thôi thúc đối
tượng yêu vào cuộc ganh đua cao đẹp như: quảng đại, âu yếm, hy sinh tận tụy cho
tới cùng. Lạy Chúa Giêsu, chớ gì việc luôn nhắc đến danh Chúa khiến lòng con yêu
mến. Chớ gì danh Chúa làm cho toàn thân con rung động và khi tiếng vang danh ấy
bay đi, sẽ để lại mình con hiển hiện với chính Ngôi Vị đáng tôn thờ là Chúa!
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Lạy Danh Thánh hằng sống! Từ nay con sẽ tung
hô Danh Thánh với tâm hồn náo nức hơn. Con muốn nhắc đi nhắc lại Danh Thánh cho
vang khắp nhà con ở, nhất là trước mọi biến cố vui mừng đau khổ, nhắc với mọi tâm
hồn có thể hiểu được Thánh Danh ấy. Con muốn tung hô Danh ấy vang dội trong hoàn
vũ như một tia sáng, một hy vọng, như chính tình yêu Thiên Chúa cao sang đáp lại
lòng mong muốn khôn tả của trái tim đau khổ và khao khát lý tưởng.
----------o0o---------