BÀI THỨ 060
ĐỜI SỐNG ẨN DẬT BÌNH THƯỜNG (2)
Gương Mẫu Của Thiên Chúa
Chú Dẫn: Trong bài suy niệm hôm qua, chúng
ta đã thấy chương trình của Thiên Chúa đối với cuộc sống ẩn dật là một kiệt tác,
vừa đơn sơ vừa vĩ đại với những phương tiện trần thế. Đó mới chỉ là một cái
nhìn tổng quát, một cái nhìn từ bên ngoài. Thế nên, chúng ta hãy đào sâu và khảo
sát kiệt tác này qua nhiều khía cạnh. Dùng những phương pháp trần thế thông thường
chưa phải là mục đích ta theo đuổi. Vì trong bất cứ việc gì, Thiên Chúa rất khôn
ngoan cũng đã đặt một mục đích. Hơn nữa Thiên Chúa toàn năng có khi cùng một lúc
nhắm tới nhiều mục đích.
Đó là những điểm khác nhau và
chúng ta phải khám phá nơi đời sống ẩn dật phong phú của Chúa Giêsu trong bài
nguyện ngắm này và các bài sau!
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Ngày
mai tôi sẽ suy niệm tư tưởng sau đây: Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy tôi mẫu
gương mà các linh hồn thánh thiện phải theo. Đây là một chân lý đã gặp nhiều lần,
nhưng đã chắc tôi hiểu được tầm quan trọng và những đòi hỏi của chân lý đó chưa?
Những chân lý quen thuộc làm chúng ta sống nguội lạnh mà chính ra chúng lại
phong phú dồi dào nhất.
Tôi sẽ thưa với Đấng Cứu Thế: Tại
sao Chúa lại chọn một cuộc sống bình thường như vậy? Tại sao Chúa lại kéo dài
cuộc sống này suốt 30 năm? Chúa chờ đợi gì nơi con, và con có thể hy vọng gì?
‘Theo gương Chúa Giêsu’ đó là
lời nói hấp dẫn, lý tưởng chính ra phải làm cho ta ngạc nhiên. Nhưng than Ôi! Lời
Chúa ít được biết đến và lý tưởng thường bị lãng quên!
NGUYỆN NGẮM
Thiên
Chúa muốn sống ẩn dật, và chờ đợi suốt 30 năm là nhằm giáo dục chúng ta bằng gương
mẫu của Ngài. Ai cũng biết rằng gương mẫu luôn rõ ràng và hấp dẫn hơn lời nói.
Gương mẫu chính là bài học sống động và mãnh liệt luôn đi trước, để lôi kéo chúng
ta. Chúa Giêsu xuống thế không phải chỉ để đau khổ và đổ máu. Ngài còn mặc lấy
bản tính thấp hèn chúng ta để dạy cho chúng ta biết một khi được thánh hóa phải
suy nghĩ, yêu thương, hành động và sống như thế nào!
Ôi Chúa khôn ngoan tuyệt vời đã chọn phương pháp hữu hiệu nhất! Ngưỡng mộ
biết bao về lòng đoái thương của Chúa không quản ngại trước những thấp hèn phải
chịu do việc lựa chọn này! Cảm động thay lòng nhân từ của Chúa! Chúa hành động
như thế chỉ vì tình yêu mà thôi! Vả lại Chúa còn có lý do nào khác nữa đâu! Phần
chúng con cũng không còn biết mong đợi Chúa đoái thương về điểm nào nữa!
Ôi lạy Chúa hoàn hảo, Chúa đã trao cho chính ‘Con Chúa’ trách nhiệm giáo
hóa chúng con nên giống hình ảnh Chúa, làm cho chúng con thành dưỡng tử của Chúa.
Chỉ có Ngài mới nhận biết Chúa. Chỉ có Ngài mới ca ngợi Chúa và phụng sự Chúa cách
xứng hợp. Trên trần gian này chỉ có Ngài mới biết sống đời sống của Trời cao!
Loài người phải học cách sống đó nơi Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đáng được noi gương bắt chước biết bao! Hãy
giữ thái độ im lặng thâm sâu trước chân lý mạc khải vừa cao cả vừa cảm động này!
Hãy mặc lấy tâm tình ngưỡng mộ, biết ơn với những niềm ao ước mãnh liệt!
Ôi
lạy Chúa, khi bỏ rơi lý tưởng cao cả, khi va chạm với thế giới bên ngoài, với
cuộc sống đầy nhu cầu vật chất, con lại bắt đầu nghi ngờ điều luật Chúa dạy
trong Tin Mừng: ‘Cha đã làm gương cho các
con, để các con cũng sống như Cha.’ Ôi lạy Chúa Giêsu, con dám lấy cớ rằng:
Địa vị của Chúa và của con cách xa nhau quá! Chúa là Thiên Chúa, Chúa có sức mạnh
thần thiêng, còn con chỉ là loài thụ tạo yếu hèn! Như thế làm sao con có thể tới
gần Chúa, theo Chúa và noi gương Chúa được?
+ Chúa Giêsu: Hỡi con đáng thương
mến, các tư tưởng thế tục làm con tối tăm tâm trí lại rồi. Con hãy nhìn kỹ lại,
Cha không bao giờ bày ra cái mà con không thể làm được! Không, trong cuộc sống ẩn
dật nơi trần gian, Cha không sống như một Thiên Chúa đâu. Suốt 30 năm, Cha chỉ
sống và hoạt động bình thường như chúng con. Cha không hành động điều gì xứng hợp
với quyền năng và địa vị Cha, như làm ‘phép lạ’ hoặc điều ‘phi thường.’ Cha không
làm phép lạ vì nó vượt quá tầm sức loài người. Cha không hành động gì phi thường
vì nó cũng vượt trên tâm trí nhiều người. Cha không chỉ đến với phần tử ưu tú,
nhưng đến với tất cả mọi người, người yếu đuối bất toàn, và nhất là người tội lỗi.
Các nhân đức Cha đã thực hiện đều hợp với khả năng con. Con có thể bắt chước
Cha mà không phải thay đổi nếp sống hiện tại của con. Tuy nhiên Cha muốn ước vọng
của con không dừng tại đó. Ai cũng thấy nếp sống bình thường bên ngoài của Cha,
nhưng ít có người nhận biết đời sống nội tâm sâu xa bề trong. Con có muốn bắt
chước cuộc sống đó không? Con có thể lắm đó! Cha mời gọi con và Cha sẽ giúp con
đạt tới. Con hãy chăm chú nhìn vào Cha!
Suốt 30 năm, mỗi giây phút, mọi việc Cha làm dù tầm thường đến đâu cũng
làm với ý hướng cao thượng. Địa vị cao cả của Cha làm chúng trở nên vô cùng giá
trị. Nhân đức của Cha làm chúng được hoàn hảo sung mãn. Việc nhỏ mọn nhất trở nên
lớn lao, và tất cả đều có giá trị tùy theo tâm tình thúc đẩy bên trong. Thiên
Chúa vẫn chiêm ngắm chúng. Chúng làm Ngài phải say mê, đem lại vinh quang cho
Ngài. Đồng thời chúng cũng mang đến cho Cha nhiều công trạng và chuẩn bị cho
con mọi thứ, ơn sống nhiệt thành và thánh thiện, sống tình thân mật và yêu mến.
Đó là kết quả 30 năm sống mà không cần tới hành động phi thường hay phép lạ nhãn
tiền. Con thấy không, ngay trong hành vi tầm thường nhất, con cũng có thể chất
chứa mọi huân công, vẻ đẹp và cao quí: vì bề ngoài chỉ là cái vỏ che dấu tất cả
kho tàng quí giá bên trong.
Lạy
Thầy Chí Thánh, điều mà con cảm thấy rõ ràng nhất trong những điều đó, chính là
tình yêu tha thiết và cảm mến của Chúa! Ôi, Chúa không những chỉ muốn sống cuộc
đời như con mà lại muốn cho con sống cuộc đời như Chúa! Con xúc động và bối rối
khôn tả! Con muốn nói lên tiếng nói chân thành nhất để tỏ lòng biết ơn Chúa đã
thương gọi con dù con bất lực. Một nỗi lo âu man mác ám ảnh tâm trí con. Một cảm
giác không tên làm con chùn chân. Đức tin con còn do dự chưa dám nhận phần gia
sản quí báu Chúa dành cho con! Bản tính yếu đuối của con dễ chiều theo những đòi
hỏi. ‘Ôi lạy Chúa Giêsu: xin thêm đức tin
cho con!’ Ôi lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp con là kẻ yếu đuối!
+ Chúa Giêsu: Con yêu mến, sao con quá mau quên các bài học
Cha đã dạy! Cha đã chẳng cho con biết vẻ cao đẹp của linh hồn con, một linh hồn
Kitôâ hữu cũng như các trợ giúp thiêng liêng dành sẵn cho linh hồn con đó sao!
Con cũng cao cả vì con giống Cha! Dù thấp kém hơn nhưng con có một linh hồn giống
như Cha. Là con Thiên Chúa, con là người đồng thừa hưởng nước Trời với Cha. Sự
kết hợp nhất thể biến đổi Cha thế
nào, thì ơn thánh hóa cũng có vai trị biến đổi bản thân con như thế. Tác động
Chúa Thánh Thần đã thôi thúc mãnh liệt cả hai Cha con ta! Con hãy tin tưởng vào
địa vị siêu nhiên của con và trông cậy vào hoạt động của ơn thánh! Con đừng giả
điếc làm ngơ trước lời Cha gọi hôm nay! Con hãy đến với Cha tại Nazareth! Cha sẽ
bày tỏ cho con thấy những nhân đức Cha đã thực hiện để làm gương cho con. Nếu
con muốn thật lòng theo Cha, Cha sẽ cho con sống thân mật với Cha và con sẽ gặp
thấy nhiều ngạc nhiên sung sướng.
Cha hiểu bản tính nhân loại là yếu đuối, mau quên. Cha biết rằng để theo
đuổi một nếp sống cam go, bản tính nhân loại cần phải được nhiều tâm tình thúc đẩy.
Do đó Cha không dừng lại ở việc nêu gương mà thôi: nhưng cịn yêu mến! Bao giờ con suy niệm về giờ khắc năm tháng Cha sống,
về các hoạt động của Cha, con hãy tự nhủ: tất cả đều chứa đầy tình thương con.
Tất cả đều hướng nhìn về con. Con sẽ hiểu tại sao Cha luôn sống quá đơn giản như
thế, tại sao Cha vui nhận mọi thiếu thốn, mọi buồn tẻ của nếp sống tầm thường!
Một ngày kia con cũng phải chịu như thế đó!
Con đã biết lý do thâm sâu tại sao Cha lại sống hy sinh như vậy, vì Cha
vừa nói với con tất cả con không thấy gì sao? Suy nghĩ kỹ, con sẽ thấy bí quyết
để hăng say sống theo Cha chính là tình yêu. Chẳng lẽ trong hai Cha con ta,
mình Cha mới biết yêu mến thôi sao?
+ Linh hồn: Ôi lạy Chúa Giêsu, con muốn chiêm ngưỡng Chúa
là cậu thanh niên làng Nazareth! Chúa là mẫu gương làm con mê say. Con muốn trở
nên giống Chúa. Vai trò của Chúa là vai trò tình yêu: tình yêu làm con hiểu biết vai trò của con. Chúa hạ
thấp mình xuống để con có thể bắt chước được. Chúa đã chọn nếp sống rất bình thường
để đến với tất cả chúng con. Chúa đã từng là một người thợ nghèo khó! Hoàn cảnh
sống chúng con có thay đổi đi chăng nữa cũng đâu có sao, có khác nếp sống của
Chúa cũng không thành vấn đề, vì bắt chước Chúa là bắt chước tinh thần sống chứ
không nhất thiết phải bắt chước mọi hành vi Chúa làm. Người ta giống nhau ở diện
mạo, chứ đâu giống nhau ở quần áo mặc.
Ôâi lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết diện mạo Chúa, để theo đó con có thể
bắt chước một vài điểm!
ĐIỀU DỐC QUYẾT
1.
Hôm nay tôi cố gắng sông trong tâm tình yêu thương. Chúa Giêsu muốn tôi
trở nên giống Ngài.
2.
Thỉnh thoảng tôi sẽ tự hỏi: Ngài đã
nghĩ gì và làm gì?
3.
Tôi sẽ năng nghĩ tới tình thân mật giũa Chúa Giêsu và tôi do việc Ngài
noi gương cho tôi. Đó chính là lý tưởng cuối cùng cần đạt tới.
---------o0o---------