BÀI THỨ 062
ĐỨC KHÓ NGHÈO TẠI NAZARETH (2)
Các Bậc Nghèo Khĩ
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Trong
bài suy niệm sáng nay, tôi đã tìm hiểu đại cương về đời sống nghèo khó. Dù đã xác
tín và ngưỡng mộ vẻ cao đẹp của nó, nhưng tôi mới chỉ ao ước sống nghèo khó cách
mơ hồ mà thôi. Bài suy niệm sáng mai sẽ đề cập đến việc thực hành. Nghĩ đến điều
này tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đã đề cập qua những ảo tưởng và yếu đuối có thể xảy
ra, thì bây giờ hơn lúc nào hết, tôi lại cảm thấy chúng hiện lên rõ ràng và thấm
thía hơn. Như thế đời sống tôi chưa phải là nếp sống nghèo khó, hay ít ra tâm
tình tôi chưa xứng hợp với môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.
Tôi có thực sự sẵn sàng thay đổi nếp sống theo như Chúa soi sáng không?
Thói quen cho người ta coi thường mọi điều lạm dụng, có khi còn cho là hợp lý nữa,
thế nhưng người đạo đức lại coi đó là điều chướng tai gai mắt không chịu được tôi
đã biết khám phá ra những lạm dụng chưa? Tôi có can đảm dẹp bỏ chúng không? Ôi
lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, lạy thánh Giuse, nhờ ơn Chúa và gương mẫu các Ngài, con
sẽ nhìn thấy rõ và sẽ cố gắng hành động anh hùng hơn!
NGUYỆN NGẮM
Phúc thay cho tâm hồn nào biết sống nghèo khó, thánh thiện vì Chúa Giêsu,
biết yêu mến khổ đau và nhục nhã trong nếp sống nghèo khó, biết tin tưởng phó
thác dù ngày mai bấp bênh! Người ta thấy rằng đức khó nghèo không hạn hẹp và cũng
không vụ lợi. Đức khó nghèo đích thực không làm cho người thực thi bị xao xuyến
lo lắng là những điểm tối kỵ với đức khó nghèo.
Vì thế tôi cần tìm hiểu xem tôi phải sống theo bậc nghèo khó nào, với mức
độ nào để thực sự là môn đệ Chúa Giêsu:
1. Tôi không thể sống đời nghèo khó
quá đến nỗi làm xáo trộn gia đình. Tôi phải duy trì những gì phù hợp với nếp
sống chung. Đàng khác tôi còn phải cải thiện nếp sống ấy tùy theo hoàn cảnh đòi
hỏi. Tuy vậy tôi cũng không được để tâm lo lắng cho gia đình thái quá, sẽ nguy
hại đến đời sống tiến đức của tôi. Vả lại không nên làm cho người khác, nhất là
thân quyến mình thích sống đời sống tiện nghi dễ dãi. Các con trẻ lại càng phải
được đề phòng về điểm này, vì thường thường chính của cải do mồ hôi nước mắt làm
ra để chúng hưởng dụng, lại làm chúng hư thân, hay ít ra cũng giảm bớt sáng kiến
và cố gắng của chúng.
2. Tôi cũng vậy, không cần phải thay đổi nếp sống, tập quán và các giao
tiếp hằng ngày của tôi, trừ khi tôi muốn đáp lại ơn kêu gọi đặc biệt của Thiên
Chúa. Do đó tôi cứ tiếp tục sống như cũ rồi âm thầm thay đổi ít nhiều cho hợp với
tinh thần khó nghèo và giúp tôi thánh hóa được bản thân.
3. Khi ấn định các điểm cần thay đổi trong đời sống, tôi phải lưu ý tới sức khoẻ thể xác và tinh
thần. Thay đổi thế nào để tránh được cảnh thi hành miễn cưỡng, hay phải cố
gắng quá độ vì tình trạng như thế sẽ không giúp tôi cải thiện bao nhiêu, trái lại
còn làm cho tôi thêm chán nản. Đối với một số người cần phải có ít nhiều tiện
nghi trong đời sống hầu duy trì thế quân bình vì thay đổi tập quán khi đã có tuổi
không phải là không nguy hiểm.
Điều mà mọi người đạo dức phải làm cũng như tôi phải lựa chọn, đó là dâng
trao và phó mặc mọi của cải trong tay Thiên Chúa. Tôi chỉ lấy lại khi nào Ngài
soi sáng cho biết qua tiếng nói lương tâm mà thôi. Nếu sau đó tôi đã cảm thấy
thực sự từ bỏ của cải và có thể sống thản nhiên dù bất cứ lúc nào đó Thiên Chúa
thu lại của cải Ngài ban, thì tinh thần khó nghèo của tôi mới có giá trị.
AùP DỤNG VÀ DỐC QUYẾT
1.
Tinh thần khó nghèo này, chúng ta
hãy xác định một vài từ bỏ tích cực. Tôi có thể làm gì để tiến lại gần nếp
sống khó nghèo tại Nazareth hầu giúp tôi biết hy sinh đúng mức và sống đạo đức
ngày một hơn? Lạy Chúa Giêsu, mái nhà của Chúa tại Nazareth thâït không có gì
xa hoa, mà thiếu mọi tiên nghi! Như thế con có thể bớt đi một vài vật dụng không
cần thiết và mang tặng bạn hữu thiếu thốn, hay dâng vào nhà thờ nghèo nàn nào đó.
Đồng thời con cũng không mua sắm thêm những vật dụng một cách vô lý nữa.
2. Lạy
Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, quần áo các Ngài
giản dị và thiếu thốn chừng nào! Các Ngài không có nhiều áo quần nên phải mặc mãi
cho tới khi cũ rách. Về điểm này tôi có thể hạn chế nhiều điều nhỏ nhặt mà vẫn
không tỏ ra lố bịch gì cả! Trang điểm tỉ mỉ, nước hoa đủ loại! Bao nhiêu thời
giờ phung phí vào việc sửa sang chưng diện mà Chúa Giêsu không hề biết tới! Ngài
có chấp nhận những điều đó không?
3. Lạy
Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, lạy thánh Giuse, bàn
ăn các Ngài mộc mạc và thức ăn của các Ngài thanh đạm biết bao!
Cho
tới nay con chưa bao giờ để ý về điểm này. Tuy nhiên dù không thể thay đổi thói
quen ăn uống trong gia đình, ít ra con cũng có thể sống tinh thần khó nghèo của
các Ngài bằng cách hạn chế những đồ xa xỉ, và tỏ ra dễ tính về việc ăn uống.
4. Ôi
Chúa Giêsu, giường Chúa nằm và chăn Chúa đắp
thật thô sơ quá! Chúa không đòi hỏi tiện nghi gì cả!
Phần
con, có thể nói con đã sống ngược với tinh thần khó nghèo: con đã lo lắng và đòi
hỏi tiện nghi thái quá. Đôi lúc phải dùng đến một vài vật dụng cần thiết không
vừa ý, con dùng một cách miễn cưỡng và tiếc nuối thế nào đó!
Lạy
Chúa Giêsu khôn ngoan và tốt lành vô cùng, Chúa không đòi hỏi con phải sống khổ
hạnh hoàn toàn như Chúa. Tuy nhiên Chúa luôn sáng suốt và nhạy cảm, nên sẽ buồn
lòng khi thấy con sống bên các gương mẫu nghèo rất thiếu thốn của Chúa, mà vẫn
không thực hành được điểm nào trong cuộc sống!
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn gì, xin hãy nói cho con biết! Xin Chúa hãy nói
thật nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng cho lương tâm con biết vì nó đang lắng nghe Chúa.
Tuy nó băn khoăn đấy nhưng cũng rất quả quyết!
----------o0o---------