BÀI THỨ 140

ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

II. Giảm Cơn Khát Chúa Giêsu Bằng Nhân Đức

 

 

NHỮNG HÀNH VI ĐẠO ĐỨC

+ Chúa Giêsu: Con ơi, Cha không chỉ khát mong lời cầu nguyện và tâm tình của con, Cha còn khát các nhân đức của con nữa: khiêm nhường, hiền hậu, kiên  nhẫn, khôn ngoan, chân chính, hy sinh hằng ngày, mặt mũi sạch sẽ, cử chỉ đoan trang, làm cho người yêu thương con biết thương yêu Cha, đó là dư vị thần linh con gây vang trong các tâm hồn sống gần gũi con.

Con hãy nghe Cha nói tiếp: Con còn có thể làm giảm bớt cơn khát của Cha khi con giúp đỡ người nghèo, khi con thăm viếng bệnh nhân và bạn hữu đồng cảnh ngộ với con. Con hãy mang đến cho họ niềm cảm thông và ủi an tâm hồn. Con hãy mang Lời Chúa đến để bổ sức cho họ. Và chưa hết đâu, Cha còn khát mong con bày tỏ thiện cảm với người thấp hèn, với người sầu khổ, và ngay cả khi đang vui chơi giải trí, con cũng nên để ý dạy bảo người ngu dốt để họ được hiểu biết và giúp họ cải tà qui thiện.

Con yêu dấu, các việc làm trên đây là những mạch nước mát trong nhỏ bé; chúng ở ngay trong tầm tay con có thể múc kín lúc nào cũng được, không cần phải đi mãi đâu đâu. Con hãy thành tâm múc lấy tất cả cho Cha đi! Cha khao khát lắm! Nếu con không đắp bờ giữ lại cho Cha, chúng sẽ chảy đi mất. Con hãy nức lòng thỏa mãn cơn khát của Cha đi! Cơn khát của Cha dữ dằn lắm, và cần rất nhiều nước, con có biết không? Cha muốn mọi người yêu mến Cha như con yêu mến Cha vậy.

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đoái thương soi sáng cho con biết nhiệm vụ của con đối với Chúa và tha nhân, nhất là những người sống bên con trong cuộc sống hằng ngày, con biết nói gì bây giờ? Chúa muốn sống bác ái vị tha với mọi người. Con quá bé mọn và vô tài bất lực, làm sao thỏa mãn nổi lời xin của Chúa: Cho Cha xin cả thế giới, Cha khát lắm! Làm sao con có thể thực hiện được điều đó, nếu con đã từ chối cho Chúa cả từng giọt nước nhỏ nhặt khi con có thể múc kín dễ dàng!

Ôi, con quá ích kỷ và độc đoán! Trái tim con hẹp hòi quá! Con tự đóng khung trong bốn bức tường giữa các người thân thích. Lạy Chúa Giêsu, lẽ ra mối bận tâm lo cho Chúa phải ưu tiên hơn tất cả. Thế mà con chưa coi như vậy. Con vẫn thờ ơ đối với các chi thể trong nhiệm thể Chúa, đối với tất cả các tâm hồn cần sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Một Kitôâ hữu chân chính phải biết mở rộng tâm hồn để thương yêu mọi người như  Chúa mới phải lẽ.

Tỏ lòng băn khoăn, rồi mơ ước cầu xin! Xét xem có thể cải hóa được điều gì. Cầu nguyện luôn luôn!

 

BẰNG HY SINH HÃM MÌNH

+ Chúa Giêsu: Con ơi, cơn khát của Cha chưa hết đâu! Cha còn khát những hy sinh, những sám hối! Chính cơn khát nầy thôi thúc Cha bỏ Trời cao để xuống thế làm người. Cha muốn đền bù vinh danh Chúa Cha, và đổ máu mình ra cứu chuộc loài người. Ngay từ giây phút đầu tiên, Cha đã có cơn khát nầy rồi! Ngày đêm trong máng cỏ cũng như suốt ba mươi năm sống ẩn dật, cơn khát càng dữ dằn và nung nấu nơi Cha lòng ao ước tiến lên Núi Sọ. Cơn khát như vậy mà nào ai biết vì mặt Cha lúc nào cũng thanh thản như không có gì, dù nhiều khi tâm tư Cha bị dằn vật mãnh liệt.

Con có muốn theo Cha tới đó không? Thật rất ít tâm hồn có can đảm. Nhưng Cha lại thương mến các tâm hồn nầy nhiều hơn! Con hãy nghĩ tới cơn khát của Cha trong Vườn Cây Dầu lúc chịu đánh đòn và ngày hôm sau khi bị treo trên thập giá.

Con có bằng lòng nhỏ vào môi lưỡi bỏng vì khát của Cha giọt nước mát trong không? Nếu bằng lòng thì con hãy chịu đựng một vài đau khổ tìm gặp trong cuộc sống. Ngày nay người ta ít nghĩ đến việc nầy. Con hãy để ý dâng lên cho Cha mọi cơ cực nhọc nhằn thể xác cũng như tinh thần, mọi bệnh tật đau ốm. Con hãy tỏ ra nhẫn nại đón nhận các đau khổ nầy, vì chúng mang đến cho con thứ nước sám hối hãm mình đặc biệt đấy. Cha sẽ hòa nhập chúng vào nguồn mạch đau khổ trên Núi Sọ của Cha, Một khi giao hòa với máu Cha, thì Chúa Cha sẽ hài lòng, và chúng có thể làm giảm bớt cơn khát của Cha.

 

LẮNG NGHE TIẾNG MỜI GỌI

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày lúc nào con cũng có thể nghe tiếng Chúa kêu nài: ‘Con ơi! Cho Cha uống nước với!’ Con muốn ghi khắc vào tâm khảm giọng nài nỉ của Chúa, ánh nhìn tha thiết và nhất là dáng điệu chờ đợi con trả lời. Nhưng câu trả lời của con sẽ làm cho Chúa vui mừng; hay phải sầu tủi? Than ôi, nhiều khi con làm Chúa chờ đợi trong tuyệt vọng; hoặc con không nghe thấy tiếng Chúa vì quá bận tâm với công việc trần gian, hoặc đáng buồn hơn nữa, vì con lãnh đạm, thờ ơ, ươn lười không muốn cố gắng, đôi khi còn cằn nhằn trước đau khổ phải chịu.

Có nhiều tâm hồn đã đem lại cho Chúa nhiều niềm an ủi nầy. Con thán phục và cảm thấy ghen với họ. Lạy Chúa, con mong ước thỉnh thoảng con cũng làm giảm được cơn khát của Chúa như  họ!

Hồn tôi ơi, khi Chúa nói với con ‘cho Cha uống nước với’, con có biết rằng Ngài là Chúa tể vũ trụ, giàu sang hơn hết mọi loài, nắm trong tay mọi sự không? Lúc ấy con nghĩ gì? Ngài chỉ muốn nhận nơi con một chút để có thể cho con nhiều thật nhiều đó thôi.

 

TÂM TÍNH VÀ DỐC  QUYẾT

Lạy Chúa là Đấng hay thương xót và là bạn tình chí ái, lúc này đây con mới hiểu được trái tim đầy lòng yêu mến của Chúa. Có lẽ con phải trách Chúa một điều vì Chúa không để cho con có dịp để tỏ ra là người quảng đại và tế nhị đáp lại Chúa. Và nếu họa hiếm có được dịp như thế thì Chúa lại tỏ ra quảng đại hơn và mau mắn hơn nhiều. Chúa bao giờ cũng cho nhiều và nhận ít.

Thực vậy, kỷ vật Chúa ban cho con không phải là của cải thế gian, nhưng chính là bản thân với tình yêu và sức sống của Chúa. Ôi, nếu vậy xin Chúa ban cho con rất nhiều, và giá như Chúa thêm vào đó cho con niềm tin yêu phó thác. Giá như lời nguyện cầu của con được Chúa đoái thương chấp nhận thì hạnh phúc cho con dường nào! Lúc đó con sẽ dễ dàng cầu nguyện cho danh Chúa được cả sáng, hay ít ra con có thể theo gương Chúa một phần nào trong thái độ từ bỏ, bác ái và vị tha.

Ngày hôm nay tôi sẽ dành giờ để hình dung lại cảnh Chúa Giêsu xin nước uống. Thử tìm xem tôi có thể dâng lên Ngài tâm tình, hành vi đạo đức và hy sinh nào?

----------o0o---------