BÀI THỨ 248
LUẬT TRÊN TRỜI LÀ LUẬT TÌNH YÊU
IV.- Tình Yêu Phổ Quát
TÌNH YÊU VƯƠN TỚI MỌI TẠO VẬT
Các thánh trên Trời hướng tình yêu tới tất cả những gì mang dấu
tích Thiên Chúa. Vì mọi tạo vật dù là nhỏ bé như hạt cát ngoài biển khơi, cũng
mang dấu tích toàn năng của Đấng Tạo Dựng, dấu vết khôn ngoan của Đấng An Bài các
phần nguyên tử, dấu vết hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa là Đấng chế ngự mọi tiến
hóa theo luật chung Ngài đặt.
Nếu các thánh yêu mến Thiên Chúa qua thiên nhiên tuyệt đẹp trải rộng
ra trước mắt như thửa đất mới, thì các ngài còn yêu Thiên Chúa nhiều hơn nữa
trong các thiên thần và các quản thần. Các ngài yêu mến Thiên Chúa bằng chính
tình yêu đối với bản thân mình.
Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi vật cách sâu xa đầy đủ đến nỗi Ngài ngự
kiến tới cả những yếu tố cấu tạo nhỏ bé nhất. Các thánh đã nhận ra sự hiện diện
đó một cách sáng suốt và hoàn toàn. Các Ngài như nhìn thấy Thiên Chúa mặt giáp
mặt vì bất cứ ở đâu, Thiên Chúa vẫn chỉ là một, ở trong một nguyên tử cũng như
trong toàn diện mặt trời, trong linh hồn người Kitôâ hữu dưới đất cũng như
trong linh hồn các thánh trên Trời.
TÂM TÌNH CHIÊM NGƯỠNG
Chúng ta hãy dừng lại ở đây để ý thức sự việc cao cả này. Hãy cố gắng
tạo cho mình có ấn tượng sâu xa về điểm đó. Đối với các tâm hồn đạo đức thì đây
quả thực là một giòng suối tràn đầy những suy tư thấm thía, là lời mời gọi chiêm
ngưỡng trong im lặng truớc một vị Thiên Chúa mà ta biết chắc luôn luôn hiện diện
ở đó, đồng thời là Đấng vô cùng cao cả, tốt lành và quan trọng. Thế giới thiên
nhiên biến dạng dưới chiều hướng suy tư như vậy: điều mà người ta thán phục nhất
dưới bình minh tươi mát, trong chiều tà nóng nực, lúc đêm vắng huyền bí, trên bầu
Trời thăm thẳm đầy trăng sao sẽ không là gì cả nếu Đấng Vô Biên đã không tô điểm
và không phú hoạ vào vạn vật nét đẹp, vẻ rực rỡ và hòa điệu mà đây giờ đây đang
làm các thánh phải ngây ngất.
Nhưng trước hết phải chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn con
người. Ở đó Ngài trở thành nguyên lý và nguồn trợ lực giúp ta yêu mến tha nhân
thực tình.
Trong một bài nguyện ngắm nào đó, chúng ta đã suy gẫm vấn đề này:
Thiên Chúa hiện diện trong vạn vật nhưng hiện diện ở một sự vật theo một cách
thế khác nhau. Tạo vật nào càng hiện hữu hoàn hảo càng chiếm hữu được Thiên Chúa
đầy đủ hơn: Ngài hòa mình vào tạo vật có trí khôn biết nhường cho Ngài sử dụng
tất cả khả năng vốn có. Ngài chiếu tỏa vinh quang qua tạo vật trong thế giới siêu
nhiên được tham dự vào những toàn hảo của bản tính Ngài. Một em bé vừa lãnh nhận
phép Thánh Tẩy là một tạo vật phản chiếu vinh quang Thiên Chúa hơn cả vũ trụ vật
chất. Con người của em trở thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự.
Từ những kinh nghiệm cao siêu này, chúng ta hãy đi đến những kết luận
thực hành. Mong rằng chúng trở nên khuôn mẫu giúp chúng ta biết kính trọng tha
nhân. Nhìn ngắm tha nhân theo ánh sáng này, chúng ta đâu còn dám khinh dể họ, đâu
còn dùng những lời cay nghiệt đối với họ hay tìm cách giảm uy tín của họ nữa. Đồng
thời chúng ta cũng không còn lý do từ chối họ điều gì dù sự khôn ngoan người trần
gian kiếm cớ và thúc đẩy chúng ta hành động ngược lại đi nữa.
Thiết tưởng cần nhắc lại lời khuyên khôn ngoan của thánh Phanxicô đệ
Salê: ‘Nhìn tha nhân đang tựa bên lòng Chúa
Cứu Thế.’ Đấng Cứu Thế này cũng chính là Thiên Chúa oai nghiêm luôn hiện diện
và hoạt động trong mọi tạo vật.
Lạy Chúa Giêsu, đây chính là Vị Thiên Chúa mà tâm hồn cao cả Chúa đang
chiêm ngắm ở trong con. Ngài hiện ra với Chúa nơi con trong một nguồn sống tuyệt
vời. Như thế con không còn ngạc nhiên về tình yêu của Chúa đối với con, và cùng
với ơn thánh có cả nguồn mạch Chân Thiện Mỹ lôi kéo Chúa.
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Thỉnh thoảng chúng ta hãy dành thì giờ nghĩ về chân lý này: Thiên
Chúa hiện diện trong mọi sự. Hãy nhớ tới điều đó một khi ca ngợi thiên nhiên. Nhất là mỗi khi nhìn ngắm Ngài nơi tha nhân. Tiến xa hơn nữa là chiêm ngắm Ngài nơi chính
bản thân bằng cách phát huy ra chung
quanh mọi vẻ rực rỡ mà các thánh được chiêm ngắm tỏ tường, còn với chúng ta thì
bị tấm màn màu nhiệm che khuất.
Lạy Chúa, con cảm thấy mình như bị tan biến trước những viễn ảnh
cao siêu trên đây, những viễn ảnh đưa dẫn con tìm thấy thực tại vô biên nơi thẩm
cung mỗi tạo vật. Con giống như người dân quê tầm thường bỗng được đặt ngay vào
lâu đài sang trọng, khiến con bối rối ngượng ngập. Trước hết xin Chúa tha thứ
cho con và xin giáo hóa tâm hồn con. Xin hãy làm cho tâm hồn con quen sống với
bầu khí trên Trời.
------------oOo------------