BÀI THỨ 267
HƠN CẢ TRÁI
TIM LOÀI NGƯỜI
DỰA VÀO LỜI CHỨNG ĐỨC KITÔ
Khi so sánh tình yêu cảm động của người cha, của người con phung phá
với tình yêu của Cha trên Trời, tôi cũng chỉ biết lập đi lập lại điệp khúc đáng
buồn của sự ngu dốt của tôi: Có thể được chăng? Đúng như thế không? Tình yêu của
Chúa Cha trên Trời nếu vậy thì cao đẹp vô cùng!
Hồn tôi ơi, sao ngươi ngạc nhiên về tấm màn màu nhiệm nơi ẩn dấu tình phụ tử của
Thiên Chúa? Đó là tình trạng bình thường trong mọi giao tiếp giữa Ngài với chúng
ta. Thử quan sát tới sự kiện Ngài hiện diện khắp nơi, và lý trí sẽ cho ta thấy
rõ điều đó một cách chắc chắn. Thiên Chúa ở khắp nơi. Và ở đâu Thiên Chúa cũng
cao trọng, uy nghiêm, tốt lành và hấp dẫn như trên Trời vậy. Không có gì làm
sai lệch những vẻ mỹ lệ đó. Còn chúng ta, chúng ta như người mù loà đi giữa nguồn
mỹ lệ, giữa nguồn ánh sáng mặt trời mà chẳng thấy gì hết.
Bạn hãy dừng lại để chú tâm đào sâu vào sự hiện diện mầu nhiệm và
thực sự này. Hãy thờ lạy sự hiện diện đó.
Nhưng chúng ta có cần phải nhìn thấy để biết, để tin không? Lạy Chúa
Giêsu, con biết rằng có nhiều người, nhiều dân tộc ở rất xa mà con chưa hề thấy
họ, vì con tin vào chứng từ của hàng ngàn vạn khách du lịch; thế mà lạy Chúa,
con chưa tin nơi chứng cớ của Chúa là Con thật Thiên Chúa, chưa tin Chúa luôn
nhìn thấy Thiên Chúa ngay cả khi Chúa sống dưới trần gian này!
Và khi Chúa dạy cho con biết Chúa Cha rất nhân từ qua hình ảnh một
người cha hiền hậu, con lại đem lòng nghi ngờ và tự nhủ: tất cả những điều đó là
do phóng đại thái quá mà thôi. Nói như thế là con đã xúc phạm tới lòng chân thực
của Chúa rồi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Chân Lý đích thực. Không, Chúa không
bao giờ thêu dệt, phóng đại; thêu dệt thêm là điều không thể xảy ra nơi Chúa.
Ngơn ngữ trần thế này làm sao diễn tả nổi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Lòng
nhân hậu tốt lành ấy vượt quá tâm trí loài người chúng con. Mọi hình ảnh dùng để
diễn tả đều trở nên mờ nhạt trước sự chói loà của chính thực tại.
Tỏ lòng tin tưởng, thán phục và vui mừng!
DỰA VÀO LÝ TRÍ DO CHÚA SOI DẪN
Hồn tôi ơi, chúng ta phải lần mò đi tìm chân lý bí ẩn như người mù
mò mẫm lối đi, nhưng chúng ta có thể tiến bước dưới sự hướng dẫn của lý trí. Lý
trí cho chúng ta biết gì về người cha của cậu con phung phá kia? Khi Thánh Kinh
cho chúng ta thấy lòng thương xót đầy yêu thương sâu xa êm đềm của ông, mặt ông
rực sáng vui cười đến nỗi ứa lệ, đôi tay ông ôm đứa con như muốn giữ chặt lấy,
từ đây không cho cậu đi nữa, thì lý trí chúng ta nói gì về sự tha thứ của Chúa,
một sự tha thứ đơn phương, không cần tới những lời thú tội dài dòng làm mất vẻ đẹp
của ngày trở về? Lý trí có ngạc nhiên và thốt lên lời thán phục không? Ồ không,
lý trí chỉ chiêm ngưỡng thôi. Như thế chúng ta thấy rằng tình yêu Thiên Chúa cũng
giống như tình yêu loài người chúng ta. Chúng ta có thể gặp thấy tình yêu đó nơi
người thợ tầm thường cũng như nơi nhà thủ lãnh quốc gia đầy quyền uy thế lực. Với
trái tim người mẹ, tình yêu đó thực là một kiệt tác của tình yêu.
Hồn tôi ơi, ngươi có biết ai đã cưu mang và đã dựng nên kiệt tác tình yêu này
không? Theo khuôn mẫu nào, lý tưởng nào? Lý trí ngươi có nhận thức ra không
vì Thiên Chúa đã ban cho tâm trí ngươi một quyền năng, và vẻ đẹp mà chính Ngài lại từ chối cho bản
thân mình vì Ngài quá yêu thương, một tình yêu vô tận?
Đây mới chính là điều làm chúng ta phải ngạc nhiên và lý trí con người
thực sự không hiểu nổi.
Lạy Thiên Chúa Cha, lòng nhân hậu của Chúa bao la như chính Chúa vậy.
Và lòng nhân hậu là gì nếu không phải là lò lửa tình yêu, và tình trạng bất xứng
của chúng con không làm cho lò lửa ấy tắt được, nhưng lại biến đổi nó: tình trạng
khốn nạn của chúng con biến lòng nhân từ của Chúa thành tình thương xót, và lòng
thương xót này, theo sách Thánh ‘bao la và
tốt đẹp hơn cả mọi kỳ công khác của Chúa.’
Lạy Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa rồi, con cũng tin vào
tình phụ tử của Chúa nữa. Ai có thể nhận thức và thực hành tình phụ tử như thế được?
Lòng nhân từ nghĩa phụ, lạy Chúa tối cao, thực xứng với Chúa chừng nào! Lòng nhân
từ đó mạnh mẽ uy lực đối với tâm hồn đứa con một khi hắn hiểu ra được!
Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng những chân lý tuyệt diệu này! Tạo lấy
những ấn tượng thoải mái về đó! Thề hứa sẽ không vô ơn với Chúa.
----------o0o----------