BÀI THỨ 268
TÌNH PHỤ TỬ
CHÂN THẬT
LOÀI NGƯỜI LÀ DƯỠNG TỬ CỦA THIÊN CHÚA
Để đi tới các kết luận rất chắc chắn trên đây, chúng ta mới chỉ nhờ
tới lý trí, nhưng rồi lý trí cũng dừng lại ở đó vì lý trí mới chỉ nhìn thoáng
qua và nêu lên vấn đề thôi, chứ chưa xác quyết gì chắc chắn. May mắn thay đức tin
đã trợ giúp và hướng dẫn lý trí vào nguồn sáng rực rỡ, nơi bầy tỏ rõ ràng tình
phụ tử Thiên Chúa. Đức tin cho biết rằng: từ đời đời, Thiên Chúa đã có ý định dùng
loài người, loài thụ tạo thông minh làm trung gian để Ngài kết thân với tạo vật
thể lý. Ngài sẽ chọn giây liên kết nào? Giây liên kết trực tiếp và cao quý nhất
chính là việc Ngài nhập thể vào bản tính của chúng ta, và nhờ đó bề ngoài Ngài
trở nên một người như chúng ta, hoàn toàn như chúng ta. Trong ba ngôi Thiên Chúa,
Ngôi nào lãnh trách nhiệm đó? Tới đây mặc khải mới rõ ràng. Lạy Thiên Chúa Cha,
không phải đầu tiên Chúa đã gửi Chúa Thánh Thần cho chúng con, nhưng Chúa đã
cho chúng con chính Con Một Chúa. Sự lựa chọn này nói lên rõ ràng ý định của Chúa:
Chúa muốn liên kết chúng con lại với nhau bằng mối tình phụ tử của Chúa: nhờ
Con Chúa trở nên người anh em chúng con, chúng con được trở nên dưỡng tử của Chúa.
Ôi công trình tuyệt mỹ tạo nên địa vị cao trọng của loài người và nối
kết thế gian với Thiên Chúa một cách kỳ diệu! Nơi loài người, việc nhận con nuôi
chỉ là một danh hiệu bề ngoài, còn Thiên Chúa nhận chúng ta làm dưỡng tử và thông
truyền cho chúng ta bản tính của Thiên Chúa. Lạy Chúa, ‘Con Chúa xuống thế làm
người để nâng chúng con trở thành những vị thần thánh như Chúa.’ Nhờ thế con người
tầm thường của chúng con được biến cải cách thần thiêng và có khả năng mến Chúa
bằng tình yêu của Ngôi Lời, Con Chúa, và yêu mến anh chị em của chúng con, bằng
chính tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa.
XÁC TÍN VỀ TÌNH YÊU PHỤ TỬ
Ôi lạy Thiên Chúa cao cả, con thuộc dòng dõi Chúa, theo lời thánh Tông
Đồ của Chúa: ‘Con cùng một xương thịt và
máu như Con Chúa xuống thế làm người.’ Nhưng con không biết ăn nói sao về đời
sống lạnh nhạt hờ hững và những hy sinh quá tính toán của con! Nói đúng ra, con
chưa tin tưởng ở tình yêu này mà nếu có, thì đấy cũng chỉ là một đức tin quá mơ
hồ, không soi sáng hoặc dẫn đưa gì, rồi tâm hồn con cũng chẳng mảy may xúc động!
Ôi giá như con biết tin thì chắc tất cả cuộc đời con sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó
là điều chắc chắn không còn hồ nghi gì nữa, vì con tin thực sự như thế.
Phải chăng đây mới chỉ là lời thú nhận về một lòng tin hời hợt chưa
ý thức là bao. Vâng đúng thế, con chưa sống đức tin cho đầy đủ. Khi nguyện ngắm
con chưa biết xin ơn soi sáng để thấy rõ thực tại sống động này. Khi gặp những
chuyện tầm thường mau qua, con suy tư trầm tĩnh, còn khi gặp những điều thiêng
liêng vĩnh cửu con lại chỉ ý thức lờ mờ, nên vì thế con coi thường để cho nhiều
chân lý rất quan trọng qua đi mà chẳng nhận thức được gì!
Ôi lạy Chúa, từ đời đời Chúa đã yêu con, yêu con tới độ cho chính
Con Một Chúa xuống thế chịu chết để hy sinh vì con. Con còn biết nói gì hơn! Ôi
con không hiểu gì hơn nữa. Một tình yêu như thế vượt quá tầm trí con rồi.
Vậy điều con không hiểu thấu, thì con tin, con quả quyết và tất cả
những do dự, ngạc nhiên của con đều biến thành lòng thán phục tôn thờ, mừng vui
thỏa mãn và đầy sắc thái siêu việt, vì sự mặc khải này tuyệt diệu vượt xa những
mơ mộng phong phú nhất của trí tưởng tượng loài người.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh của con, một người Cha hay cảm động hơn cả
người cha của đứa con phung phá mà Thầy Chí Thánh vừa phác họa ra hình ảnh sâu đậm
khó quên được. Ôi con muốn cảm thấy mình là người con ấy quá!
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Lòng tin yêu phó thác của chúng ta vươn cao tới mức hạn nào? Đáng tội
biết bao trong thực tế chúng ta quên đi mối tình kết hiệp kỳ diệu này! Đó là
nguyên tắc tế nhị vô cùng trong các thứ tình cảm. Là một nâng đỡ giúp ta giữ giá
trị của cuộc sống! Đây thực là nguồn mạch phong phú giúp ta suy gẫm trong ngày
và trở về với Thiên Chúa. Ôi, đời sống nội tâm sẽ trở nên thân thiết, dễ dàng,
ngọt ngào biết bao giữa người Cha và đứa con biết mở mắt trở lại!
----------o0o----------