BÀI THỨ 273
‘CHA TA VÀ TA LÀ MỘT’
CUỘC KẾT HỢP
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, chính Chúa đã diễn tả lời quả
quyết trên. Lời quả quyết này chỉ có thể xứng hợp trọn vẹn với một mình CON MỘT
ĐỜI ĐỜI của Chúa Cha.
Dưới khía cạnh này, Chúa thật đáng cho chúng con thờ lạy và Chúa gợi
lên trong lòng chúng con một niềm vui là nhận biết Chúa là Đấng thật cao cả. Chúng
con chúc tụng Chúa đã tỏ mình cho hồn con: con thấy Chúa uy nghi, quyền phép,
cao cả, và từ trên cao như bao trùm lấy công trình tạo dựng rộng lớn.
Từ đời đời Chúa đã phán: ‘Cha
Thày và Thày chỉ là một.’ Cha Con Thày đều là Đấng vô biên. Ngài là gì Thày
cũng vậy. Thày có tất cả những gì mà Ngài có. Sự kết hiệp của Hai Chúng Ta không
có một giới hạn nào: đó là một sứ hiệp nhất hoàn toàn.
Tuy nhiên, lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, Chúa Cha và Chúa là mỗi ngôi vị
riêng biệt. Sự kiện này cho phép Chúa tách rời Chúa Cha và mặc lấy được bản
tính nhân loại, và dưới hình thức mới này Chúa mới nói được: ‘Cha Thày và Thày chỉ là một.’
Hãy ngừng lại ở đây để chiêm ngưỡng sự kết hiệp giữa hai Ngôi Lời và
Cha Ngài.
Một sự kết hiệp kỳ diệu giữa hai Ngôi Vị cùng vô biên. Một sự kết
hiệp sáng chói và nồng nàn vượt quá mọi quan niệm của loài người chúng ta.
CUỘC KẾT HỢP HOÀN HẢO
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu,
giờ đây những tiếng này lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác và Chúa đã thốt lên với
một giọng đầy yêu thương, nhưng cũng đầy khiêm tốn, vì không phải đích thực Con
Chúa nói mà là Con Người nói. Và Con Người có quyền thốt lên lời đó, vì những lời
đó cũng còn diễn tả được một thực tại khác.
Hai tâm hồn hầu như trở nên một, có cùng suy tư, cùng các sở thích
và cùng định mệnh. Sự kết hiệp này sẽ hoàn hảo hơn khi được hình thành trong cùng
một nguyên lý sinh hoạt căn bản.
Giá như tôi có quyền thông ban cho một người nào có tất cả tư tưởng,
sở thích, tâm tình, tư tưởng của tôi, thì dù họ biết hay không biết, ai bảo rằng
chúng tôi không phải là một? Hai chúng tôi cùng có một đời sống luân lý mà tôi
là nguyên lý. Lạy Chúa Giêsu, là Con Người, Chúa cũng liên hệ với Chúa Cha như
vậy.
Xin cho con tưởng tượng sự kết hiệp huyền diệu này dưới mọi hình ảnh
dễ cảm. Tuy hình ảnh đó chắc chắn là bất toàn, nhưng cũng thật cảm kích. Con như
thấy những luồng sáng phát ra từ trí óc thần linh đang thấm chảy vào tâm trí nhân
loại của Chúa: đó là sự thông truyền tư tưởng.
Con thấy những ánh lửa lan từ lò lửa tình yêu bay đến đốt nóng con
tim Chúa: đó là sự thông hiệp tâm tình! Con thấy những nguồn sức lực như đang xâm
chiếm mọi khả năng của Chúa, và giúp những khả năng đó hoạt động: đó là sự cộng
thông sự sống.
Lạy Thiên Chúa vô biên, lạy hồn Chúa Giêsu các Đấng chỉ là một. Lạy Thiên Chúa vô biên, như thế Chúa cũng có
tâm hồn nhân loại hiệp nhất với Ngôi Lời Chúa.
Lạy hồn Chúa Giêsu, nhân tính Chúa
cũng được nhập vào nhịp sống của Thiên Tính.
----------o0o----------