BÀI THỨ 348
THẬP GIÁ:
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
+ Tiền nguyện: Xem lại bài hôm qua: ‘Sic Deus dilexit mundum: Thiên Chúa yêu thương loài người như thế đó!’
(Jn 3, 16).
THIÊN CHÚA THINH LẶNG
Với thái độ thinh lặng bên ngoài
đó, Thiên Chúa vô hình làm cho người yếu đức tin dễ vấp phạm khi đứng trước những
thắng lợi của kẻ bất công. Người ta tự hỏi phải chăng là Thiên Chúa yêu thích sự
dữ và làm ngơ trước bất công! Người ta thắc mắc không biết đâu là quyền năng và
lòng nhân hậu của Ngài! Người ta hoài nghi và đặt vấn đề Thiên Chúa có yêu thương
chúng ta thực tình không? Thế rồi lo sợ cho tương lai và không còn dám tin tưởng
nữa!
Hỡi các tâm hồn yếu đuối, các bạn hãy
ngước mắt nhìn lên núi Sọ đi! Tại đó tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ, cũng như sự
công chính Ngài được chứng minh bằng những đau đớn vô hạn mà Ngài tự ý lãnh nhận.
Ngài tỏ lộ tình yêu qua các thương tích đầy máu đó. Ngài nói lên tiếng nói yêu
thương qua các vết thương bị khơi rộng đó, Ngài nói bằng thứ ngôn ngữ nồng nàn
nhất: ‘Quot vulnera, tot linguae: bao nhiêu
vết thương là bấy nhiêu lời nói.’
‘Thiên
Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài để cứu chuộc thế gian’
(Ga 3, 16). Chứng tích tình yêu và nồng nàn từ thuở đời đời không cần phải bổ túc
gì thêm, nhưng cần được chúng ta chiêm niệm thấu đáo.
Nếu trên núi Sọ Thiên Chúa ẩn mình và
yên lặng, nếu Ngài làm ngơ cho sự dữ xảy ra, nếu Ngài để tương lai Hội Thánh
trong cảnh đen tối thất vọng, thì đó là Ngài có ý chuẩn bị cho một phép lạ lớn
lao sắp tới, phép lạ do cuộc phục sinh của ngài.
Lúc lâm vào cảnh đau khổ, bạn than rằng
Thiên Chúa không yêu thương bạn. Bạn tin rằng Ngài cao cả hơn và là Cha nhân từ
hơn nếu Ngài ban cho bạn mọi sự Ngài thiếu thốn ư? Bạn đã lầm to! Thực ra, khi
gửi thử thách thì đó là Ngài đã ban cho bạn nhiều hơn và điều thiện bạn mong muốn
nếu thực sự là điều thiện hảo và ích lợi cho tâm hồn bạn, thì Ngài sẽ ban cho bạn
muôn ngàn lần hơn. Trường hợp trong lúc này đây Ngài từ chối bạn điều đó, bạn hãy
tìm kiếm nữa đi, hoặc cùng lắm bạn hãy ráng chờ cho đến lúc trở về với vĩnh cửu!
Và lúc đó dưới ánh sáng của Trời cao, bạn sẽ thán phục, ca tụng bí nhiệm của lòng
nhân từ Ngài trong việc từ chối hôm nay.
‘Ôi
cao sâu thay kho tàng khôn ngoan và thượng trí của ThiênChúa! Tài phán đoán của
Ngài không sao hiểu nổi, đường lối Ngài ai mà suy thấu. Trên thế gian này nào
ai có thể tự phụ xưng mình là người biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai
hiểu được những phán quyết Ngài đặt định để tìm cho ra đầu mối lý lẽ việc ngài đối
xử với chúng ta’ (Rm 2. 33 – 35).
THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT
Lòng thương xót của Thiên Chúa còn
khiến người ta dễ vấp phạm hơn nữa. Đôi khi người ta tự hỏi: Làm sao giải thích
được việc Chúa tha thứ cho những tội ác tầy đình như thế, làm sao hiểu được việc
Ngài ân xá hàng muôn ngàn lần đối với các tâm hồn tội lỗi, làm sao tưởng tượng
nổi việc Ngài ban nước Trời cho người tới giờ phút cuối cùng cuộc đời mới ăn năn
hối cải?
Và núi Sọ trả lời ngay rằng: ‘Sic Deus dilexit mundum: Thiên Chúa thương yêu
loài người như thế đó!’
Chúa Giêsu đã yêu thương loài người và
Ngài cũng học biết được cách thức yêu thương. Yêu ngoài môi miệng không đáng kể.
Yêu bằng tình cảm chan chứa hay nước mắt nồng nàn cũng chưa đủ. Yêu đến sẵn sàng
đổ máu mình ra, hiến trọn mạng sống, đó mới là tình yêu, mới là nhiệm màu của
tình yêu Thiên Chúa, Đấng ban chính Con Một mình làm của lễ hy sinh cứu chuộc.
Sau cuộc hiến tế vô giá dâng lên để đền
đáp lòng công minh chính trực Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa Giêsu còn thúc
đẩy Ngài hiến ban cho mọi loài Như thế: ‘Lòng
nhân từ và đức công chính đã trao nhau nụ hôn bình an’ (Ps 49,II).
CHÚA ĐÒI CHÚNG TA HY SINH
Chúa yêu thương và thương xót
con người như thế, bù lại Ngài cũng có quyền đòi con người phải hy sinh tất cả.
Vậy đâu là hy sinh Ngài đòi hỏi? Đôi khi
phải loại trừ một sự kiêu căng tuy rất âm thầm và kín đáo nhưng có thể làm rối
loạn đời sống nội tâm. Đôi khi phải gột rửa trái tim đang hướng chiều về đàng xấu.
Có biết bao tâm hồn say mê sống đời hy
sinh tận hiến đã chạy đến với thập giá. Qua các thời đại, họ tấp nập đến như những
cơn cuồng phong thổi mạnh qua muôn cánh rừng. Họ thuộc mọi tầng lớp, nhưng tất
cả cùng chung một lòng nhiệt thành và tiến tới cùng một đích điểm. Đó là những tâm hồn cao đẹp quảng đại nhất và
thường là những người ít lỗi phạm nhất.
Họ mỉm cười đặt trên vầng trán khiết
trinh mình một vòng gai, để rồi sung sướng mang theo suốt cuộc sống tận hiến
trong các tu viện kín cổng cao tường hay trong nếp sống hy sinh âm thầm đầy
tình hiếu thảo.
Người ta sẽ thấy họ sống bình yên thoải
mái giữa thế gian. Họ cũng bận bịu với trăm ngàn chuyện như bao người khác, nhưng
họ trổi vượt hơn ở chỗ biết quên mình để hy sinh phục vụ kẻ khác. Mạo gai họ
mang chỉ chính họ mới cảm thấy, nó không tỏ lộ một sự gì bên ngoài và cũng chẳng
đem lại vinh dự gì cho tới ngày núi Thabor vĩnh cửu sẽ mặc cho họ một bộ mặt mới.
Hãy tự ý bày tỏ tâm tình thích hợp.
Tìm điều dốc quyết. ‘Thiên Chúa yêu thương
loài người như thế đó!’ (Ga 3,16).
----------o0o----------