HÃY TIN TÔI CÓ NIỀM TIN

 

Có lẽ trong đời không ai là không có kinh nghiệm về cái chết. Mặc dầu mỗi người chỉ có thể chết một lần nhưng không ai bảo ai tất cả đều ý thức rất rõ chết là kết thúc tất cả. Cái chết luôn gắn liền với đau khổ và bệnh tật. Vì quá đau khổ, thất vọng mà người ta dễ dàng tìm đến cái chết nếu như không có niềm tin vào Thiên Chúa trong  một nhân bản trưởng thành về tâm linh. Vì quá lo sợ về bệnh tật mà người ta hoang mang tuyệt vọng cũng là nguyên nhân dẫn họ đến cái chết.

          Cái chết đáng sợ như thế cho nên con người đã tìm đủ mọi phương thế giúp mình khỏi đối đầu với nó. Người ta có thể không dám bán đi tất cả những gì mình có để đổi lấy tình yêu, sự nghiệp, danh vọng… nhưng họ có thể chịu đánh mất tất cả để giành lại sự sống, để khỏi phải chết.

          Cái chết đáng sợ bao nhiêu thì sự sống càng quí trọng bấy nhiêu. Chỉ một vài kẻ quá yêu trọng bản thân mình nên tự kết liễu cuộc đời bằng những cái chết không đáng có. Đó mới chỉ là cái nhìn khách quan từ bản ngã của con người, chưa kể đến giá trị tâm linh. Sự sống nhân loại càng quí trọng biết bao nhiêu khi nó được mua chuộc bằng chính sự sống của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người.

          Thiên Chúa luôn trân trọng sự sống vì Ngài là Nguồn sống. Ngài đến trần gian này cũng chỉ vì sự sống nhân loại. Vì tội lỗi, đau khổ, bệnh tật… con người đã đánh mất sự sống của chính mình, nhưng Thiên Chúa đã cứu chuộc sự sống ấy bằng chính sự sống của Ngài, để nhân loại từ nay được sống trường sinh bất tử trong ân nghĩa với Thiên Chúa.

          Ba năm trời ròng rã rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ cứu chữa người ta khỏi chết, khỏi bệnh tật, khỏi tội lỗi… cũng chỉ vì muốn họ được trở nên bất diệt. Chẳng phải nhân loại không được tận mắt chứng kiến những phép lạ nhãn tiền ấy, đó cũng chính là nỗi khao khát vô biên của họ, nhưng chẳng hiểu sao, họ vẫn không chịu tin.

          Hình như đức tin chỉ đến với một vài ai đó trong cuộc đời này thì phải, chứ tại sao người tin kẻ lại khước từ. Thật vậy, đức tin tiên vàn là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban, nhưng cần phải có sự cộng tác đáp trả của con người. Thiên Chúa đổ mưa trên người lành cũng như kẻ dữ, nhưng kẻ hứng người chối từ mới nên cơ nỗi!

          Gia đình ông trưởng hội đường Giaia (x. Mc 5, 22-24; 35-43), người đàn bà băng huyết (x. Mc 5, 25- 34) hôm nay thật là những người diễm phúc vì đã đặt niềm tin đúng chỗ. Họ đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa để chỉ cần nghĩ rằng: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” (Mc 5, 28). Ngay cả khi niềm tin vào sự sống chỉ còn le lói như ngàn cân treo sợi tóc mà người ta vẫn vững tin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” (Mc 5, 23)

          Quả thật không gì đẹp hơn được nữa. Niềm tin chân thật luôn có những hành động đẹp. và hành động ấy đã được đáp trả xứng đáng, Đức Giêsu đã nhìn thấu suốt tâm can thành khẩn của họ và Ngài đã nhận lời. Phép lạ đã nở hoa, người đàn bà băng huyết đã mười hai năm nay được khỏi; đứa con gái mười hai tuổi của viên trưởng hội đường đã chết rồi mà vẫn được cứu sống nhờ niềm tin của cha nó.

          Đức tin của người này sẽ trở thành phương thế cứu giúp kẻ khác, chứ không chỉ cứu sống chính mình. Lật lại trang Tin mừng để sống lại với những nhân vật lịch sử đã trải qua thử thách của niềm tin, cũng là lúc chúng ta nhìn lại đức tin của bản thân mình. Đã bao nhiêu lần trong đời tôi cứu sống bản thân hay cứu sống người khác bằng niềm tin của mình, hay tôi đã hủy hoại cuộc đời mình và tha nhân bằng niềm tin nửa vời vụ lợi?

          Lạy Chúa, “Chỉ cần tin thôi.”, ước gì con cũng có thể hiểu được điều đó như lời nhắn nhủ của Đức Giêsu. Vì “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Đã biết bao lần con tự nhủ với mình chỉ cần tin thật, nhưng khi đối diện với thực tế cuộc sống, con đã để cho phù vân cuộc đời làm chao đảo đức tin. Vâng, đúng thật là con không tin đủ vào Thiên Chúa nên làm sao đức tin của con có thể cứu con được, nếu không muốn nói nó còn làm con lung lay, gục ngã. Nhiều khi con muốn tin tưởng tuyệt đối vào Ngài làm chứ, nhưng có lẽ sóng gió cuộc đời đã đánh gục đức tin mỏng manh yếu đuối của con. Xin giúp con hiểu rằng chẳng ai có thể cứu nổi mình nếu như không tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, chỉ cần tin con có niềm tin vào Thiên Chúa, để từ nay đức tin ấy không chỉ cứu chữa con nhưng còn cứu sống tha nhân bên cạnh con nữa.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.