CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Bất
kỳ một dân tộc thuộc một quốc gia nào cũng có kho tàng câu truyện cổ tích của
mình. Và kho tàng ấy là một tài sản dân gian truyền miệng rất quí giá, họ luôn
trân trọng và yêu mến, bảo vệ và giữ gìn như một tài sản của dân tộc. Thế nhưng
các vị vua, các nhân vật trong kho tàng ấy lại là những nhân vật tưởng tượng,
không có thật. Người ta kể cho nhau nghe những câu truyện cổ tích, thần thoại,
thêu dệt lên những yếu tố tưởng tượng hoang đường, kì diệu để thể hiện niềm ước
mơ khao khát sự thiện, khao khát cái đẹp và khẳng định một chân lý bất di bất
dịch của cuộc sống: thiện sẽ thắng ác.
Thế nhưng lục lọi trong tất cả mọi kho
tàng cổ tích của nhân loại, người ta cũng không thể nào tìm thấy một vị vua
thật trong một vương quốc thật với những con người thật được sống ấm no hạnh
phúc. Truy tìm hoài người ta cũng không thể nào tìm ra được một vị vua hiền
minh công đức thực thụ. Hình như điều đó chỉ có trong thế giới trẻ thơ, thế
giới cổ tích huyền thoại mà thôi.
Như bất kỳ trẻ thơ nào, tôi cũng đi
tìm cho mình một vương quốc, một thế giới cổ tích có thật trong đời thường. Hơn
nửa đời người trôi qua, tôi mới tìm thấy nơi Đức Giêsu Kytô. Ngài đúng là một
vị Vua toàn công, chí năng chí thánh và có thật giữa đời thường. Lịch sử văn
mình nhân loại, ai mà chẳng biết đến con người với tên gọi Giêsu sinh ra, lớn
lên và chết đi rồi sống lại như thế nào. Ai mà chẳng biết đến thân thế sự
nghiệp của Ngài. Ngài hiển nhiên là một nhân vật lịch sử có thật như bao con
người khác trên trái đất. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn chính là vị Vua mà toàn
thể nhân loại khao khát mong chờ.
Nào là sáng tạo vũ trụ và con người.
Nào là yêu thương và cứu chuộc họ. Nào là làm phép lạ cứu chữa người tàn tật,
bệnh hoạn, tội lỗi… Ngài đã sống và sống tận cùng kiếp người với con người để
chia sẻ mọi nỗi thống khổ của họ. Ngài còn dạy người ta biết cách sống phục vụ.
Bởi làm vua có nghĩa là phục vụ. Phục vụ cho dân tình của mình, như thế mới
chính là vị vua cao thượng và quảng đại: “Con
Người đến không phải đế được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng
sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 45)
Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện
tranh chấp địa vị cao thấp giữa các môn đệ khi đi theo Đức Giêsu, nhưng Ngài đã
khẳng khái tuyên bố cho họ biết rằng: “Ai
muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh
em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10, 44)
Nghe giáo huấn của Ngài các tông đồ ắt
hẳn rất chưng hửng nhưng thế giới cổ tích mà chúng ta cần tìm chính là đây. Và
ai muốn trở thành công dân trong thế giới ấy phải trở nên giống với Chúa của
mình. Đó là điều kiện duy nhất để bạn có thể tồn tại trong một thế giới mà ngàn
năm bạn khao khát và sẽ không bao giờ bạn có thể tìm thấy nó ở nơi nào khác.
Mọi chuyện đã rõ tỏ tường. Không phải
là không có thế giới cổ tích, không có một vương quốc yêu thương. Thế nhưng vấn
nạn là vì con người không muốn bước vào thế giới đó, vương quốc đó. Chẳng phải
vì nó vượt quá khả năng nhân loại cho bằng con người ích kỉ và lầm lạc. Họ chỉ
yêu thích thế giới có nhiều của cải vật chất hào quang mau qua chóng tàn mà
thôi. Còn những gì thuộc giá trị tâm linh, giá trị nhân bản và nhân văn, họ
không màng tới, vì nó không cho họ cơm ăn, áo mặc, đam mê và dục vọng.
Lạy
Chúa, con là kẻ si tình rất yêu thích thế giới cổ tích ngay từ tấm bé. Con đã
nuôi hoài bão ấy từng ngày trong đời sống. Ai cũng nói con là kẻ duy mỹ. Nhưng
quả thật con không thể tìm đâu ra ngoại trừ vương quốc của Ngài. Tìm thầy rồi
nhưng làm sao để có thể bước vào và tồn
tại nơi ấy là cả một vấn đề. Làm sao để người khác cũng có thể nhận biết và tìm
đến Ngài như con lại là cả một khó khăn. Xin giúp con nếu thực sự đã thấy và đã
tin, thì hãy cố gắng sống trọn niềm tin của mình. Chỉ cần con sống và thể hiện
đức tin của mình, người chung quanh con chắc chắn sẽ cùng bước vào vương quốc
thần tiên giữa đời thường với con.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.