CHUYỆN MARIA ĐÃ LÀM

 

          Cuộc sống quả thật có rất nhiều thứ phải lo. Lo tiền lo bạc, lo cơm ăn áo mặc, lo nhà lo cửa, lo công danh sự nghiệp… Tất cả mối lo ấy đều tựu trung về một mối: lo đáp ứng nhu cầu vật chất thiết yếu của con người trong cuộc sống. Đó là những cái lo có nghĩa, cái lo thiết thực, cái lo tích cực. Chị Mácta trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy, nghe tin Chúa đến thăm nhà mình, chị đã tất bật lo bữa cơm thịnh soạn để đón tiếp Thầy. Đó chẳng phải là tấm lòng hiếu khách đáng trân quí hay sao. Thế nhưng, tấm lòng ấy bị khiển trách khi chị tỏ lòng ghen tỵ với cô em của mình. Mặc dầu đó là cái ghen  tích cực, chính đáng: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10, 40)

          Kể ra nếu Mácta cứ âm thầm một mình phục vụ, quan tâm một chút đến nhu cầu của em mình. Đó là nhu cầu của người đang cần được lắng nghe Lời Chúa, đang cần được Thiên Chúa dạy dỗ, thì chị đã không bị khiển trách: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 41-42)

          Chuyện chuẩn bị bữa ăn quan trọng thật, nhưng đó không phải là quan trọng nhất. Tại vì tất cả những nghi thức đón tiếp, bày tỏ tiệc tùng, nghi lễ thật ra nó chỉ là những hình thức, cử chỉ, biểu hiện bên ngoài tỏ lộ tấm lòng hiếu khách bên trong. Và tự thân nó không có giá trị vĩnh cửu. Thế nhưng đó không phải là phương cách duy nhất để chọn lựa. Có nhiều cách khôn ngoan hơn và quả thật, Maria đã chọn phần tốt nhất ấy.

          Câu chuyện của hai chị em hôm nay là kinh nghiệm cho tất cả những người Kytô hữu chúng ta. Đứng trước vô vàn chọn lựa trong cuộc sống, làm thế nào để có chọn lựa tốt nhất là cả một vấn đề. Vì chọn lựa cũng đồng nghĩa với mất mát. Chọn điều này có nghĩa là không chọn điều kia. Chọn cái này cũng là bỏ lại cái nọ. Chọn lựa luôn gắn liền với tiếc nối, nhưng bảo đảm nếu chọn lựa được phần tốt nhất thì người ta sẽ không còn hối tiếc nữa đâu.

          Khổ nỗi cái tốt nhất cần phải chọn lại thuộc về nhu cầu tâm linh. Cái nhu cầu xem chừng quan trọng nhất lại trở thành thứ yếu trước nhu cầu vật chất quá lớn của con người. Thế giới ngày nay coi trọng vật chất hơn tinh thần. vật chất đã trở thành nhu cầu chính yếu, trở thành trung tâm điểm điều khiển đời sống nhân loại.

          Lạy Chúa, trước một thế giới mà nhu cầu vật chất lớn gấp vạn lần nhu cầu tâm linh, một nhu cầu khổng lồ mang cấp số cộng, lũy thừa của những lũy lũy thừa, thì việc chọn lựa phần tốt nhất theo như Lời Ngài dạy quả thật là một thách đố lớn lao cho con người thời đại. Con cũng vậy, sống trong một thế giới đảo điên vì vật chất, con cũng bị vòng xoáy danh vọng bạc tiền lôi cuốn. Như bao người con cũng muốn có nhà, có công ăn việc làm, có danh vọng sự nghiệp, có tiền vàng bể bạc… Nhưng xin giúp con biết dừng lại và đừng băn khoăn lo lắng quá nhiều. Xin giúp con hiểu rằng chỉ có một chuyện thật sự cần thiết mà thôi, và đó chính là chuyện mà Maria đã làm.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.