PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN
Mỗi
người được sinh ra trên trần gian này đều theo đuổi một mục đích, một lý tưởng.
Làm người như bao người, thánh Gioan Tẩy giả nhận việc rao giảng, làm chứng cho
Đấng Cứu Thế làm cùng đích đời mình.
Và tất nhiên, thánh Gioan đã dùng cả
cuộc đời làm chứng cho điều mình rao giảng. Không thể không có tình yêu nếu như
bạn không tin vào Đấng bạn tôn thờ và làm chứng cho Đấng ấy. Để theo đuổi cho
đến cùng công việc mình yêu thích đã khó, bởi nó chịu tác động của rất nhiều
yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Thế nhưng, đi cho đến cùng mục đích cũng
như lý tưởng của mình quả thật không phải dễ dàng gì. Bởi giải quyết hết những
vấn nạn trần gian đã khó, kiên cường trước những thử thách tâm linh thật nan
giải vô cùng.
Có thể nói, thánh nhân là những con
người toàn thắng, họ không chỉ thắng được thế gian nhưng còn thắng cả chính bản
thân mình. Thắng người đã khó, thắng chính mình càng khó hơn. Đó là những con
người đã vượt qua được những bản năng và bản ngả của bản thân để vượt lên chính
mình, chiến thắng tội lỗi và khuất phục được cám dỗ.
Thật ra, sống trên đời này, chỉ có làm
biếng là dễ, chứ đã làm người thì chẳng có gì dễ dàng cả. Nhất là làm người
vượt thắng được chính bản thân khỏi những áp lực cuộc sống và tiếng nói lương
tri. Một khi bản thân đạt bình an tuyệt đối, khi ấy họ mới có thể mang Tin mừng
đến cho mọi người cách hiệu quả.
Mỗi người có một cách sống riêng,
không ai là của ai. Thế nên, thánh Gioan đã khôn khéo lựa chọn lối sống riêng
mình, cả cuộc đời ẩn dật trong sa mạc và rao truyền tin vui cứu độ.
Quả thật, không gì đè nặng lương tri
con người cho bằng mặc cảm tội lỗi. Cái ách của tội đôi khi còn lớn hơn chính
tội mà họ mắc phải. Vì tội khiến cho con người mất bình an bởi lỗi nghịch cùng
Chúa. Thế nên, được tha thứ là như được cả thiên đàng khi trút bỏ khỏi tâm hồn
sức nặng của mặc cảm cùng tiếng lương tri cắn rứt.
Tội là gì? Và từ khi nào có sự hiện
diện của tội? Nói một cách đúng đắn nhất, tội chính là làm điều Thiên Chúa
không muốn và có lẽ tội bắt đầu từ khi có sự bất toàn nơi con người.
Ai cũng có tội và ai cũng cần được tha
tội. Thế nhưng, chỉ một Đấng duy nhất mới có thể tha được tội. Con người chỉ có
thể tha lỗi cho nhau mà thôi. Đấng vô tội mới có quyền tha tội. Con người không
có tư cách tha tội cho ai, bởi bản thân họ không là kẻ trong sạch.
Nhận lãnh được ơn tha thứ của Thiên
Chúa qua phép rửa của ông Gioan, mọi người đã vui mừng thế nào. Thì việc lãnh
nhận chính ơn cứu độ của Thiên Chúa con người sẽ còn hạnh phúc biết mấy. Nhận
được sự tha thứ của nhau đã là diễm phúc, thì việc nhận được ơn bao dung của
Thiên Chúa lại càng diễm phúc biết chừng nào: “Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép
rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1, 8)
Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể tha
thứ cho chúng ta, cho nên con người cũng không cần quá lệ thuộc vào sự tha thứ
của nhau. Bởi nơi nhân loại chả có gì mà không bất toàn cả. Phải tỉnh táo và
khôn ngoan lắm mới có thể thoát ra khỏi bộ mặt trá hình của trần gian. Nơi
Thiên Chúa, mọi sự thật toàn mỹ. Đặt niềm tin vào nơi tuyệt đối như vậy, chúng
ta sẽ không còn gì phải thất vọng.
Con người ư? Đừng quá tin tưởng họ.
Nếu không, chắc chắn một ngày nào đó, họ sẽ khiến bạn thêm tuyệt vọng.
Phép rửa của Gioan đã dừng lại, nhưng
phép rửa của Thiên Chúa thì mở ra mãi mãi, cho mọi người và mọi thời. Đó cũng
chính là nguyên nhân khiến con người phải tìm ra cùng đích đời mình và đặt trọn
niềm tín thác vào nơi ấy.
Lạy
Chúa, cảm ơn Ngài đã đến trong cuộc đời con, để chí ít con cũng còn nhận ra một
nơi để nương tựa, bấu víu. Tất cả mọi khúc mắc, tất cả mọi vấn nạn đều được
giải quyết nếu như con đặt trọn niềm tín thác vào Ngài. Tội, căn bản đã không
là điều xấu, bởi mang thân kiếp con người ai lại không phạm tội. Thế nhưng, con
có biết mình đã lỗi phạm để mà hối lỗi và canh tân hay không mới thực sự quan
trọng. Vậy nên cần gì phải quá buồn phiền mỗi khi lỗi phạm, chi bằng mau mắn
chạy đến với Đấng duy nhất có thể chữa con cho lành để mà được ơn giải thoát.
Bây giờ, con thực sự đã hiểu, phép rửa mà Ngài ban cho con trong Thánh Thần là
đáng giá nhường nào. Nơi đó, con không chỉ được tha thứ, nhưng còn thêm niềm
tin và sức mạnh, hầu có thể chiến thắng thế gian này.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.