Chúa nay thực đã phục sinh !  Alleluia !

                                                                                                                          ( Ga 20, 19-31 )

 

Ngôi mộ trống, khăn liệm được xếp gọn, sự xuất hiện của thiên thần.

thêm vào là những lời đã tiên báo : « Con người sẽ sống lại… »

Các bà vẫn chưa tin, họ vẫn đi tìm thi thể Chúa :

« Ông đã để xác Thầy tôi ở đâu ? »

thật giống nhân loại hôm nay, vẫn muốn nhìn và nghĩ tới sự chết :

tò mò, bàng quan tụ tập bên một tai nạn, một vụ giết người

tệ hơn nữa: dựng âm mưu khủng bố, tạo một cuộc chiến tranh…

 

1PS4_B_AL.jpgNgay cả những tâm tình chân thật nhất: đau buồn khi bất hạnh,

than khóc vì mất người thân…đó là điều tốt lành và hợp lý.

Nhưng thật chưa đủ , tảng đá cửa mồ chưa được lăn ra,

con tim vẫn còn trong bóng tối, chúng ta còn đứng chôn chân.

Đâu là niềm hi vọng, là sự vui mừng của buổi sáng phục sinh ?

Khi mọi viêc rơi vào tuyệt vọng, bất khả ,

thì sự kiên định của niềm tin, của tình yêu, sẽ đem lại điều diệu kỳ :

cái chết trở thành sự sống.

 

Sứ điệp phục sinh mời gọi chúng ta thay đổi :

Hãy quay lưng lại với mồ trống mà chạy đi loan báo

1PS3_B_AL.jpg cho anh em, cho thế giới, nhất là cho những người bất hạnh ,

 Rằng : chúng ta có hi vọng, có tương lai, anh em hãy vui lên !

 Vì Chúa đã sống lại từ trong cõi chết ,

« Chúa nay thực đã phục sinh ! Alleluia !  »

                                                                                                                          Ân Linh