Hãy nhìn lên

                                                                                                ( Ga 3,14-21 )

  «Con rắn đồng » đã nhắc nhở chúng ta về hình ảnh « con người thật » :

Sau khi phạm tội, con người không còn ở vườn địa đàng

với hạnh phúc có sẵn như trái trên cây, nắm biết mọi sự trong tầm tay.

Nhưng là con người lữ hành trên con đường tin tưởng vào Chúa,

Đấng sẽ dẫn chúng ta tới sự hiểu biết , yêu mến Ngài,

và đưa chúng ta vào vĩnh cửu, với phúc trường sinh.

 

Khi nhìn lên « con rắn đồng  »,

Con người có thể có được tầm nhìn cao và rộng, để thấy

những vết chân tội lỗi do ích kỷ, tự ái, kiêu căng ,

đi quanh quẩn chính mình, không mục đích, không phương hướng,

tự đánh mất mình trong sự tầm thường như cát sa mạc.

Hãy ngước lên cao để thấy chân trời của Đất Hứa,

và ra khỏi vòng lẩn quẩn của tội lỗi : là sự thiếu vắng niềm tin

vào bản thân, vào anh em, nơi Thiên Chúa.

Thiếu tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa,

Chúng ta sợ hãi, thất vọng. Tội của chúng ta lớn hơn Tình Yêu sao?

 

Đời sống thật khó khăn, đừng thay đổi bề mặt, nhưng là chiều sâu :

Không thay đổi được đời sống bên ngoài,

sao chúng ta không thay đổi bên trong, thay đổi chính mình để sống ?

Giữa 1 thế giới cạnh tranh, luôn lựa lọc, khai trừ…

sự bảo đảm của Chúa đã được trao ban : Hãy nhìn lên

 «  Để những ai tin ở Người, sẽ  không phải hư mất,

     nhưng được sống đời đời  » .

                                                                                     Ân Linh