«  Nếu hạt lúa mì …. »

                                                                                                                             (  Ga 12,20-23 )

 

S

ự sống không tự tại, mà là một sức mạnh được trao ban,

Chúng ta nhờ ở mẹ cha. Hoa cỏ mọc lên nhờ có mầm, hạt.

« Nếu như hạt giống không chết đi  » , làm sao có sự sống mới ?

 

Hôm nay, dù cho sự dữ đang hoành hành, với những sức mạnh

của chính trị, kinh tế, bạo lực, dối trá, dửng dưng…

Thì tình liên đới, sự hoà giải,việc tha thứ, viễn tượng hoà bình…

vẫn còn có thể hiện diện trên thế giới, trong lòng người

giữa những nhàm chán, tầm thường của những ngày lập đi lập lại,

nhờ những hạt giống Tin Mừng đang âm thầm mọc.

 

Nếu con người như hạt giống khô, nó chỉ trơ trọi một mình,

khi tự nhốt kín trong niềm tin riêng rẽ, cô đặc, vững chắc giả tạo,

tự che chắn mình bằng những truyền thống bó buộc,

đóng băng trong sở hữu vị kỷ. Con người sẽ cô đơn và vô dụng ,

chẳng lợi cho ai và cũng chẳng lợi cho mình.

5ChayB2_AL.jpg

   Hãy là hạt giống chết đi và đang nẩy mầm

   Luôn sống Tin Mừng : trao ban và nhận lãnh :

  Mở lòng với Ánh sáng, Gió Thần Linh, mưa ân sủng.
  Chúng ta sẽ sống , sẽ cùng đem sự sống đến cho trần gian

  với Đức Kitô đã chết đi và sống lại .

                                                                                 

                                                                                                                                         Ân Linh