Chúng ta là những cành nho

                                                                                                     ( Ga  15,1- 8  )

Khi suy nghĩ về sự hiện diện và vận mệnh của mình,

con người hãnh diện vì là sinh vật duy nhất có sự sống thần linh.

Dòng sống vĩnh cửu đang chảy trong chúng ta,

nuôi sống, làm tăng trưởng và sinh sôi hoa trái,

khi chúng ta kết hợp với Chúa, như cành nho với thân nho.

 

Sự triển nở của người môn đệ

tuỳ thuộc vào những gì nhận lãnh và liên kết với Thầy.

Chúng ta là cành, liên kết với Thân

không phải để biểu lộ sự hoàn hảo của riêng mình hay của Giáo Hội,

nhưng là để mang lại hoa quả cho trần gian.
Hoa quả đó không phải của chúng ta, mà là của Đức Giêsu

Người là Thân nho đích thực, còn chúng ta chỉ là cành .

Nhờ liên kết với Người để trổ sinh hoa trái

mà chúng ta có thể xây dựng một thế giới yêu thương,

đồng thời thực thi được chiều kích vượt mọi giới hạn con người : 

là được làm con Thiên Chúa.

 

Muốn vậy, chúng ta phải mạnh dạn nhận sự cắt tỉa, loại bỏ

5PS2_B_AL.jpgkhỏi những gì xa lạ với Tin Mừng .

Hãy vượt mọi chướng ngại với sức sống vĩnh cửu luân chuyển trong ta,

Và để mình được thúc đẩy bằng những ý tưởng cùng hành vi thiện hảo.

  Khi gắn bó và vươn ra từ Thân Nho là Đức Giêsu,

   Chắc chắn rằng chúng ta sẽ ban tặng hoa quả tình yêu cho nhân loại.

 

                                                                                                                             Ân Linh