Được thánh hoá trong sự thật                                                                                                                                                                  ( Ga 17, 11 - 19 )

 

Con người thích thoả thuận với những dễ dàng, thoải mái ,

muốn nghĩ theo, nói theo, làm theo người khác , theo đám đông

để được yên ổn, lợi lộc ; tránh phiền toái, bận tâm .

Họ ở trong thế gian và như dễ …”thuộc về thế gian” .

 

Chúng ta hôm nay được sai vào thế gian

là để làm chứng nhân cho Thiên Chúa ,

để nói lời của Ngài, chứ không chỉ  nói lời đẹp lòng thế gian ,

là sống cho sự thật ,chứ không sống cho lợi ích của mình,

của riêng một người , hay một nhóm người .

Khi sống cho sự thật, nói theo sự thật ,

chính sự thật sẽ giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi ,

sẽ thánh hoá họ trong tự do

giúp họ sống tín trung với Chúa ,

nhờ đó mà được sống trung thực với chính mình và anh em.

 

Thật không dễ khi nói thật, sống thật, làm chứng cho sự thật

giữa một thế gian thích mập mờ, thủ lợi, sống nửa vời.

img_194c.pngChúng ta chỉ có thể làm được điều này với lòng yêu mến.

Hãy nên giống Chúa Giêsu

Đấng đã đến trần gian không để được tung hô, hưởng thụ ,

mà là để  “yêu mến, phục vụ

và thí mạng sống làm giá chuộc cho muôn người “

                                                                                                                                   Ân Linh