Ngọn nến thứ ba

             Hãy khiêm tốn là chính mình  !

 

R

ồi chúng ta mau thắp ngọn nến thứ ba của mùa Vọng

Không phải để nhìn người, hoặc nhìn đường,

mà là nhìn cho thật rõ chính mình .
Đâu là « con người thật » của mình ?

Có thật chúng ta cần Chúa, mong Chúa đến,

Hay chỉ cậy vào mình, vào địa vị, khả năng, những phương thế…

để cho rằng : mình có đủ cả , mình là tất cả ?

 

Gioan Tiền Hô thì khác !

Ông sẵn sàng « cởi dây giày cho Chúa » ,

vì ông biết rõ mình chỉ là người dọn đường, người loan báo.

Ông không muốn « làm » kẻ khác, cũng chẳng so sánh với ai.

Ông chỉ là …ông , một người nghèo hèn nhỏ bé

nhưng ý thức mình có sứ vụ lớn lao : sửa soạn cho Chúa đến.

Nen2_Vong3.jpg

 Vị Tiền Hô  tận tâm với « vị trí » Chúa muốn cho ông ,

 không mong công danh lợi lộc,

không ước mơ vị trí của người khác ,

đó là bí quyết của người có được niềm vui sâu thẳm .

Chỉ khi nào là chính mình , mở lòng mình ,

 chúng ta mới tiếp đón được Chúa

và Ngài sẽ thương cứu độ chúng ta.

 

                                                    Ân Linh