Ngọn nến thứ tư

                     THIÊN CHÚA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ

V

à  cùng nhau thắp lên ngọn nến thứ tư của mùa Vọng .

Với ánh sáng của cả 4 ngọn nến ,

chúng ta mới thấy được Đấng khó thấy và dễ thấy nhất :

đó là Thiên Chúa ngàn trùng được tung hô ba lần « Thánh »

                 nhưng lại là Thiên Chúa làm người.

      

Như Mẹ Maria, chúng ta chờ đợi

và cộng tác với Chúa trong nhiệt thành, khiêm hạ.

Chỉ mình Chúa mới có thể giúp chúng ta

vượt qua những bấp bênh, hèn kém, mong manh

những ảo tưởng, sợ hãi …. của kiếp người .

                                           « Không có gì là Thiên Chúa không làm được ».

 

      Có điều là chúng ta hãy tự hỏi lòng mình :

      có chấp nhận lời mời gọi của Chúa 

      để tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài ?

      Dự định của Thiên Chúa có thể đảo lộn cuộc sống chúng ta,

      đưa chúng ta tới những thử thách, những chinh phục

      có thể cả những xa lạ, đau khổ,  mất mát…

      để gặp gỡ Đấng là « Thiên Chúa ở cùng chúng ta ».

 

Ngài đã và đang hiện diện

trên mảnh đất trần gian được lịch sử cày xới,

trong một thế giới đượm mồ hôi, máu và nước mắt ,

để đem đến hi vọng, bình an, nụ cười và hạnh phúc

cho toàn thể nhân loại chúng ta.

                                             Ân Linh