HÀNH TRÌNH THEO NGÔI SAO LẠ

 

N

gôi sao lạ đã xuất hiện , rồi ẩn hiện : khi tỏ , khi lặn…

làm cho lòng người lúc tin cậy, hăng hái ; lúc do dự, nghi nan.

Nhưng dù sao thì ba nhà hiền sĩ đã làm điều cần làm trước nhất :

Họ đã lên đường  ! …. Còn chúng ta…. ?

 

Thật không dễ dàng tiếp nhận những gì xa lạ, mới mẻ,

nhất là khi có những điều cố hữu bao bọc :

Truyền thống, địa vị, lợi lộc,

thân thuộc, nếp sống, thói quen, an ninh, tuổi tác…

Phải có một tin tưởng nào đó , vào một ai đó

mới có thể lên đường, tìm kiếm , khám phá.

Hành trình càng xa, càng khó; thì cần niềm tin càng lớn, càng sâu.

Và chính trong sự dấn thân hành trình này

mà niềm tin được gia tăng, củng cố .

 

Trong cuộc đời, có biết bao dấu chỉ mời gọi chúng ta lên đường.

Như ngôi sao lạ, tuy xa vời , cao vợi,

nhưng lại tỏa sáng, gần gũi, làm ấm lòng  lữ khách đường xa.

Chúng ta có thấy chung quanh mình những dấu chỉ hữu hình

chan hoà  tình yêu và quan phòng của Chúa ?

“Hãy tìm thì sẽ gặp “.

Hãy dấn mình vào xa lạ để nhận ra Chúa thật thân quen .

Hãy chấp nhận “đi xa “ để thấy Chúa thật gần.

Với những người tin, Chúa sẽ ban đủ ánh sáng,

vì chính Ngài là Ánh sáng tỏa chiếu niềm vui.

                                                                                                  

 

                                                                                  Ân Linh