Lễ Thánh Gia

 

                         GIA  ĐÌNH

 

C

uộc sống ồn ào, xô bồ, như có vận tốc của tiếng động : 300 km/giờ,

lôi kéo, làm chúng ta không còn thời giờ “dừng” lại

để nghĩ tới bản thân, tha nhân, gia đình .

     Đâu rồi “cái nôi “hạnh phúc , “tổ ấm” của tình cảm ,

     hay chỉ còn là chỗ trú chân , trú thân ?

 

Hầu như tất cả những động từ đẹp nhất :

Chào đời, thương yêu, sinh hạ, dưỡng nuôi,giáo dục,

ThanhGia2.jpgnâng đỡ, hi sinh, tự hiến, phục vụ, sống chung….

đều được thể hiện trong cuộc sống gia đình.
Chính nhờ thể hiện những động từ này, mà con người

có thể sống hạnh phúc, có thể gặp gỡ Thiên Chúa,

Đấng là Tình Yêu, Nguồn của mọi điều tốt đẹp.

Con người cần những hành động, cần những “động từ”

để mình thực sự “có “ gia đình , “trong” gia đình.

 

     Đảm nhận cuộc sống, quên mình trong hi sinh,

     tha thứ vì yêu thương chứ không vì tỏ ra mình đại lượng,

     tìm kiếm cảm thông trong mọi nơi, mọi lúc

ThanhGia3.jpg     Và trên hết, như thái độ của Thánh Giuse và Mẹ Maria

     Tuân theo ý Chúa trong  mọi sự,

     Cầu nguyện, chiêm niệm trong lòng, mọi biến cố,

     Đó là lối đi khai thông tất cả những khó khăn, bế tắc,

     cho hạnh phúc gia đình được bền vững, dài lâu.

 

                                                                                                              Ân Linh