Chúa vào thành

(Mt 11, 1-10 )

 

V  vua cưỡi lừa, Ngài như không có tầm cỡ , không « nặng ký »,

đám đông nghèo khổ tung hô Ngài cũng không « nặng ký » .

Rồi vài ngày sau đó họ trở mặt, những con người nhẹ dạ.
Đức Giêsu như cũng nhẹ dạ : không có cơ binh thiên thần hộ tống,

không khoe quyền phép, không kêu gọi dân ủng hộ, Ngài thật liều.

 

Thế nhưng tình của Ngài thật nặng : Ngài đã sẵn sàng

đảm nhận tất cả những tội lỗi, cùng khốn, khổ đau ,

những vô tình, tệ bạc, phản bội, rẻ rúng, thù oán…của con người.

Con tim Ngài chứa đựng tất cả, chịu đựng tất cả

cho lòng người được nhẹ, được vơi, được tình yêu lấp đầy.
Tình yêu không tạo « trọng lượng » trước sức mạnh của bạo lực,

nên tình yêu bay cao, vượt mọi giới hạn của sự dữ,

và nâng con người lên cao, cho họ tự do, hướng thượng.

 

Chúa nhẹ nhàng trên lưng lừa, nhẹ nhàng trước đám đông tung hô ,

nhẹ nhàng khi « mọi sự đã hoàn tất » trên núi Sọ

là để đưa chúng ta vào buổi sáng phục sinh thật nhẹ, thật êm

với bí mật của mộ trống, niềm vui phục sinh .

LeLaB2_AL.jpg

      Ngài muốn giúp chúng ta tháo bỏ sức nặng trần thế :

quyền lực, danh vọng, tiền bạc, tội lỗi, khổ đau…

mà đưa chúng ta vào hạnh phúc, cùng với sự sống đời đời.

  Còn về phần chúng ta… ?

                              

                                                                                                                                     Ân Linh