CON CÁI THIÊN CHÚA

 

Đ

êm Giáng Sinh,

Chúa đã tỏ mình cho những người nghèo: các mục đồng.

Ngày  lễ Hiển linh, ngày Chúa tỏ mình cho dân ngoại : ba nhà hiền sĩ.

Hôm nay, qua phụng vụ Tin Mừng, Thiên Chúa tỏ mình,

nói rõ căn tính của mình, nơi Đức Giêsu :

   « Đây là Chiên Thiên Chúa »…« Đây là Con Ta yêu dấu… »

Dòng nước tựa như dòng đời, nơi Thiên Chúa bắt đầu tỏ mình thực sự.

 

Phép rửa khởi đầu sứ vụ của Chúa,

phép rửa cũng khởi đầu cho sứ vụ Kitô hữu của chúng ta.
Tỏ mình để phục vụ, đón nhận Thánh Thần để được sai đi.

Những hoán cải, thanh tẩy, tuyên xưng, có thể là vô nghĩa,

nếu không được tiếp nối bằng dấn thân, lên đường, loan báo…

 

Con bác thợ mộc thành Na-gia-rét, con bà Maria

trong phép rửa, Chúa Cha xác nhận Người là Con Thiên Chúa.
Qua Chúa và Giáo Hội, nhờ phép rửa,

chúng ta cũng được xác định là con cái Thiên Chúa.

LePhepRuaB 2.jpg                               

 « Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông ».

    Dưới tác động của Thánh Thần luôn đổi mới :

    đời sống nhân chứng Kitô hữu hôm nay,

    không chỉ được đặt vấn đề,

    mà còn cần sự thực hiện, dấn thân….

                                                                          Ân Linh