Sao còn đứng đó ?                                                                                                                                                         ( Mc 16,15-20 )

 

Thuở còn tại thế , với thân xác hữu hạn ,

Đức Giêsu chỉ có mặt ở một nơi trong mỗi lúc .

Hôm nay Chúa lên trời, Ngài đã có thể hiện diện khắp nơi,

tuy không ở bên cạnh chúng ta một cách hữu hình

nhưng ở trong tim ta, trong cuộc đời, giữa nhân loại ,

như xa mà gần, như vắng mặt mà luôn hiện diện .

 

Chúa lên trời để lại cho chúng ta những hoài niệm :

không phải là việc đã yêu Chúa làm sao, sống đạo đức thế nào…?

Cho bằng nhớ các lời Chúa nói, những viêc Ngài làm ,

nhất là việc Ngài căn dặn : ” Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta “,

“ Hãy yêu thương nhau “,  “ Hãy đi rao giảng Tin Mừng …“

Con người như được mời gọi hãy gấp cuốn sách cũ lại ,

nhớ những gì trong đó và dùng đời mình viết nên cuốn sách khác

cho mình và cho nhân loại : Sống Tin Mừng.

với tất cả những yếu đuối và vĩ đại của con người

giữa lòng thế giới hôm nay .

 

LeTT2_B_AL.jpgXin đừng phàn nàn : Giáo Hội hôm nay có quá ít linh mục, tu sĩ ,

trần thế thiếu những giáo lý viên, những tông đồ nhiệt thành…

Nào chẳng phải tất cả chúng ta đã được sai đi  ?

Hãy làm việc trong khiêm tốn, kiên nhẫn, yêu thương ,

với sự thúc đẩy, hộ phù của Thần Linh Chúa .

“Sao còn mãi đứng đó nhìn trời ? …“

                                                                                                           Ân Linh