Chúng ta thường khen những người quảng đại là những người « có lòng »

họ có những tấm lòng vàng, những quả tim rộng mở.

Kinh Thánh cũng đã từng nói đến « quả tim bằng thịt »

đối lập với « quả tim bằng đá », chỉ sự cứng lòng, chai đá, thiếu cảm thương.

 

Đức Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay cho ta thấy quả tim của Thiên Chúa,

bao la vô hạn như vĩnh cửu, nhưng lại gần gũi thân thuộc

vì là quả tim có nhịp đập của con người.
« Thiên Chúa là Tình yêu »,

 tình yêu này không là một ý tưởng, một quan niệm, đây là một quả tim

bao dung, tha thứ, chăm sóc, yêu thương, đưa mọi người về cùng Thiên Chúa,

để «Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa », một Thiên Chúa tình yêu .

 

Cuộc đời có thật nhiều gánh nặng và khó nhọc

nhiều lúc thật không thể vượt qua, không thể chấp nhận, nếu không có tình yêu.

Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta đến nghỉ ngơi trong Người

để được bổ sức và học yêu thương như Người.

Sau đó, khi Tình yêu ở giữa những cố gắng, Thiên Chúa ở giữa chúng ta :

Những thử thách sẽ giúp ta lớn lên, những đau khổ giúp ta thêm kiên nghị,

những gánh nặng sẽ thành kinh nghiệm sống.


Một khi đã đến với Chúa, học cùng Chúa ,

mang « ách êm ái » và «gánh nhẹ nhàng » của Chúa,

chúng ta sẽ không còn mệt nhọc, buồn chán, buông xuôi giữa đời.

Và tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.

 

                                                                              Ân Linh