Thật đầy lòng thương xót và có trí tuệ khôn ngoan
khi không nhổ ngay cỏ lùng để khỏi ảnh hưởng lúa tốt.
Trong xã hội, Giáo Hội và ngay trong lòng ta: thiện ác vẫn ở chung.
Chúa không nói chúng ta đừng phân biệt , hay phải lãng
quên
Người chỉ nói rằng: cần có thời hạn, cần bao dung và kiên
nhẫn.
Tuy vậy, đôi khi chúng ta vẫn khó chịu trong lòng,
khi nghĩ đến sự công chính của Thiên Chúa và sự dữ thế
gian,
nghĩ đến người lành chịu khổ và kẻ ác vui cười.
Xin hãy nhớ chúng ta là người gieo chứ không
là kẻ gặt,
thời gian ngắn ngủi có là gì trước vĩnh cửu;
hôm nay có sự đau khổ của nạn nhân nhưng cũng có sự
kiên nhẫn của Chúa
có niềm vui của kẻ dữ nhưng cũng có công lý cánh chung,
đời sống vĩnh hằng.
Đừng thất vọng hay vấp phạm vì cỏ lùng .
Để cho chúng bớt mạnh ,
chúng ta cần gieo lúa
tốt nhiều hơn nữa, nhiệt thành hơn nữa .
Mỗi người, với cách thế khác nhau, tiếp nhận Lời Chúa:
như họ là, như họ có thể, như họ muốn.
Hãy giao mùa gặt và thời gian lẫn kết quả cho Chúa.
Ngay cả cỏ lùng cũng giúp
chúng ta: thấy lỗi lầm để hoán cải, xin tha thứ
mất đi sự giả hình, ảo
tưởng mình hoàn hảo, sống tỉnh thức và khiêm tốn hơn.
Đời sống con người,dù xuống cấp,xấu
xa, vẫn có thể có mùa xuân.
Hãy phó thác tất cả cho Chúa, rồi gieo trồng.
chúng ta là những người
làm vườn của Chúa
trên mảnh đất của nhân
loại và của lòng mình
với niềm hi vọng : địa
cầu sẽ mãi nở hoa xinh .
Ân Linh