Người đời nay thường cho sự tha thứ là yếu hèn, khờ dại,

khi quên rằng Thiên Chúa hùng mạnh lại có lòng thương xót vô biên.

Chỉ có người mạnh mẽ, vĩ đại, mới là người có được sự tha thứ.
Khi tha thứ, chúng ta bắt chước thái độ của Chúa, có lòng từ tâm của Chúa,

chúng ta trở nên giống hình ảnh của Ngài.

 

Trong Tin Mừng hôm nay, nhà vua đã tha cho người đầy tớ nợ 10.000 nén bạc,

Qua đó, Người cũng cho anh ta cơ hội và khả năng làm lại cuộc đời.

Tha thứ là từ chối nhốt anh em mình vào 1 món nợ : 1 hành vi, 1 câu nói,

không giản lược con người vào tội họ phạm, không dán nhãn hiệu :

Anh ấy luôn như vậy,Chị ấy là thế đó…Hãy "ghét tội, nhưng thương kẻ có tội ".

Người có tội luôn quý hơn hành vi phạm tội. Họ là hình ảnh của Chúa.

 

Thế nhưng người đầy tớ lại không tha nợ cho bạn của mình

rồi sự độc ác của anh đã quay trở lại chống chính anh ta.
Chúa tha vô hạn vì yêu thương, trong tâm tình chúng ta hối cải,

và trong mức độ chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh em , đó là sự công bằng .

"Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ".

Lời kinh Lạy Cha chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đọc và ý thức rằng :

chúng ta có những anh em con cùng một Cha, để cùng ca ngợi, tôn vinh,

cầu xin bánh hằng ngày, khỏi sa chước cám dỗ, và mong ơn tha thứ.

 

Lòng thương xót Chúa không phá huỷ công bằng và công lý của con người.
Chúng ta tha thứ và làm tất cả cho tình thương, cho lẽ phải,

khi nhớ rằng phán quyết cuối cùng là của Thiên Chúa, của tình yêu.

Và luôn tâm niệm : tình yêu này cắm rễ cùng công lý

trong mọi phê bình, mọi lời và mọi hành vi xây dựng của chúng ta.

 

                                                                                                           Ân Linh