Ai trong
chúng ta chắc cũng đã có kinh nghiệm bản thân
đã từng thấy khuôn
mặt tỏa sáng của những người mang trong mình
vẻ đẹp của Chúa,
lòng tốt của Chúa, sự gần gũi của Chúa.
Thiên Chúa huyền nhiệm, như kín đáo, nhưng không
ở xa chúng ta
Và chúng
ta cũng muốn như Ngài, mang gương mặt thần thiêng tỏa sáng.
« Lạy
Thầy, ở đây tốt lắm… »
Nhiều khi
vì quá quen nhìn sự vật và con người,
Chúng ta mất
đi niềm kinh ngạc trước vẻ đẹp mới,
quên khám
phá khả năng và tấm lòng của người khác .
Hãy lên cao, dừng lại, chiêm ngắm anh em
trong kiên nhẫn,
chúng ta sẽ thấy anh
em và có khi cả mình nữa
không phải là biến dạng, đeo mặt nạ như trong
vũ hội hoá trang ,
mà như cùng cả nhân loại đang khát khao
tìm sự biến hình,
sự biến hình chiếu sáng chân lý và tình yêu,
do Chúa Cha đã thương ban qua Chúa Giêsu, người con chí ái.
Sau cùng, dù ba vị tông đồ muốn dựng lều,
nhưng đây không phải là lúc dựng lều,
lúc dừng lại thời gian để giữ mãi cuộc “xuất thần” vị kỷ.
chúng ta sẽ không mải chiêm ngắm hào
quang ,
mà cần đi tìm con người bình thường
Giêsu để quyết định xuống núi, theo Ngài.
Khuôn mặt Ngài vẫn là một : bình thường,
biến hình, khổ nạn, phục sinh,
sẽ mãi mãi là khuôn mặt yêu thương cho lòng
ta tin tưởng.
Theo Ngài, mỗi người tiếp tuc lên đường,
kiếm tìm khuôn mặt vinh hiển vĩnh hằng của Người và của mình
ngay trong thử thách đau khổ, khởi từ thập giá đến vinh quang.
Ân
Linh