Mỗi ngày, mỗi người chúng ta như đều nghe tiếng Chúa gọi

qua những biến cố, qua anh em , qua chính lương tâm mình ,

giữa những bổn phận, những bận rộn, những khó khăn hay thuận lợi.

« Hãy theo Ta ». Hãy mau thực thi những giá trị Tin Mừng.

 

Chúa gọi chúng ta ý thức về sự tầm thường và giới hạn của mình

để cộng tác với anh em, cùng Hội Thánh, dựng xây nước Thiên Chúa.

Chúa cũng gọi chúng ta ý thức về khả năng, lòng muốn, sự vĩ đại của mình.

để can đảm, hăng hái dấn thân cùng anh em trên đường về Vĩnh Cửu.

 

Theo Chúa không là để hưởng phước, nghỉ ngơi, thoải mái

những khó khăn trắc trở, mệt nhọc, đòi chúng ta kiên định trên đường đi.

Theo Chúa là cố đem ánh sáng vào nơi tối tăm, vô lý, mất đi ý nghĩa,

cho dù đời mình có tối tăm, bị xem như vô dụng, yếu đuối, mất cả bản thân.
Theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ để trở thành người « tức khắc », sẵn sàng ,

người nghèo khó tinh thần, không vướng bận, tự do theo Thần Khí .

Theo Chúa, có lúc thật chán chường, mệt mỏi, muốn buông xuôi,

nhưng đó không phải là lúc thất bại, bỏ cuộc ;
Ngược lại, đó là giờ của sự chín mùi, của ý thức sâu sa :

Phêrô nghe tiếng gà gáy, Phaolô lúc tù đày, Hội Thánh trong đêm đen…

« Hãy theo Ta ». Lời mời gọi luôn sống động dù như nhiều đòi hỏi,

đường đi có nhiều khó khăn, còn xa tít tắp.

Nhưng đó là Lời sự Sống , là đường sự Sống

sẽ dẫn đưa chúng ta tới viên mãn, thiện toàn .

 

                                                                                                                           Ân Linh