« Hỡi Giuse…đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình ».

Giuse đã nghe và thực thi Lời Chúa, dù chỉ nghe trong mộng.

Là con người nội tâm, thinh lặng, người có khả năng nghe Chúa

và dám nhận trách nhiệm, dám « lên đường » theo ý Chúa.

 

Trong đời sống xô bồ hôm nay, quay cuồng bao công việc,

tuy đã bỏ đi nhiều việc phụ vô ích, sao còn lại thấy cái nào cũng cần.

Làm sao có thể chọn, có thể nghe tiếng Chúa trong lương tâm để chọn,

nếu không có phút thinh lặng để lắng nghe và suy nghĩ ?

Chúng ta thường lầm lẫn trong đời khi muốn mọi sự phát triển

theo điều mình muốn hơn là ý Chúa muốn.
Nếu đi trên đường, lại không theo ý người vạch ra đường đó,

làm sao đến được nơi cần đến, đến chỗ lợi ích thật sự cho ta ?

 

Nghe là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác,

Chúng ta đều hiểu Lời Chúa là tốt, nhưng lại thường nghe suông, nói suông.

Có bao điều bất  công, dối trá, lạm dụng…làm thoái hoá và huỷ hoại con người,

tổn thương đến tình yêu, ngăn trở chương trình của Chúa .

Đã bao lần Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hành động cho mình và anh em ?

Liệu chúng ta, trong mùa Vọng này,  dám đứng dậy như Giuse,

con người can đảm, quả quyết, mà Tin Mừng đã hân hoan ghi lại :

« Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền ».

 

                                                                                                                

                                                                                                                Ân Linh