Làm sao để bày tỏ niềm hi vọng Kitô giáo

bằng lời nói, hành động và cuộc sống chứng từ,

khi gánh nặng hằng ngày của nhiều người chúng ta như quá nặng :

lo kiếm sống, giữ tương quan, tròn bổn phận, tất bật xoay xở…

Khi hi vọng của chính mình như thật mong manh

Khi việc giữ đạo và sống đời Kitô hữu như khá nặng nề ?

Chúa Kitô phục sinh vẫn đang ở bên chúng ta và dịu dàng trấn an :

“Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy “.

 

“Lạy Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường đi?”

Lời của Tôma phải chăng là lời của chúng ta hôm nay ?

May thay, Chúa đã trả lời : ”Thầy là đường…

Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

Đức Kitô phục sinh là đường dẫn nhân loại về cùng Cha,

về nhà Cha, là nơi có nhiều chỗ ở, nơi Người đã dọn chỗ.
Chúng ta còn lo chi, ngại chi khi dấn bước

theo “Đấng là  đường, là sự thật, và là sự sống” của mình ?

 

Đức tin Kitô giáo khời đầu bằng những bước chân,

  bởi vì phải lên đường “.

Sống đức tin là cất bước theo « đường “ đến cùng Cha,

Thiên Chúa chân thật duy nhất,

Đấng ban sự sống cho vạn vật, cho nhân loại chúng ta.

Hãy lên đường cùng Chúa Phục Sinh

với tấm lòng không xao xuyến, luôn chan chứa an bình và niềm vui.

 

                                                                                                                      Ân Linh