Chúa Kitô sắp rời bỏ các môn đệ.
Họ làm thế nào để sống với một thế gian thù nghịch, đối đầu …

để vượt những khó khăn, thử thách, khi Chúa không còn hiện diện hữu hình ?

Làm sao trung thành trong một hiện tại lo âu, một tương lai mờ mịt ?

Làm sao tin lời Chúa nói : «Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi » ?

 

Đã gần 2000 năm rồi, Hội Thánh được thiết lập. Và thực tế đã chứng minh 

điều kiện tồn tại và phát triển chỉ có một : dựa vào Lời Chúa sống tình yêu.

« Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy  »
Giữa lòng nhân loại, Hội Thánh đã không ngừng yêu mến,

nhờ đó cũng không ngừng trung thành với Thầy, với sứ điệp của Thầy,

can đảm nhận trách nhiệm : sống chứng nhân tình yêu.

 

Chúa Kitô như vắng mặt để Hội Thánh được trưởng thành,

như cha mẹ buông tay để con tập đi, tập chạy, và sống vươn lên.

Đời sống Kitô hữu là đời sống của người nhận trách nhiệm .
Trước những thù hận, dửng dưng, cạm bẫy nguy hiểm của thế gian,
nhiều khi cả những khó khăn, thử thách cũng đến từ chính Hội Thánh :

Tính giáo điều, độc đoán… hay sự dễ dãi nhập nhằng đến tạo hỗn loạn.
Giữa những điều đó, người môn đệ Chúa dám nhận trách nhiệm

xây dựng Hội Thánh, cũng là xây dựng nước Trời hôm nay và mai sau.


Nhận trách nhiệm Kitô hữu : từ ngữ có thể tạo mối lo âu, sợ hãi

nhưng đó cũng là hành vi sẽ sản sinh niềm vui và sự bình an

của mỗi người chúng ta và của đoàn dân Thánh Chúa

trên đường về vĩnh cửu ngay tại trần gian này.

 

                                                                                                              Ân Linh